3 người bị bỏ tù vì liên quan tới trại cần sa £250,000 từng là hộp đêm

trong can sa trong hop dem 2
Các cây cần sa có giá trị thị trường vào khoảng £250,000. Ảnh: Cumbria Police

3 người đàn ông đã bị bỏ tù vì liên quan đến trại cần sa trị giá £250,000. Trước đây nơi này là một hộp đêm ở South Cumbria. 

Emiljano Marku, và Geg Gjegjaj, đều 21 tuổi, cùng với Trandafilos Mhilli 23 tuổi, bị kết án 9 tháng tù giam mỗi người tại Tòa án Carlisle Crown Court.

Xưởng cần sa nằm ở thị trấn duyên hải Millom, các cây được trồng trong 8 căn phòng. Nơi này trước đây là hộp đêm The Ritz, nhưng đã được chuyển đổi để đáp ứng mục đích trồng cần sa. 

Cảnh sát đã tịch thu 297 cây đang tăng trưởng ở cùng giai đoạn, tất cả đều cao từ 1m2 - 1m3. 

Vào ngày 7-10-2022, cảnh sát đã nhận được tin báo từ một người đi đường. Người này ngửi thấy mùi nồng đặc trưng bên ngoài tòa nhà bỏ hoang trên phố Crown Street. 

2 ngày sau, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét ngôi nhà. Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy có nhiều phân bón, rất nhiều đường dây điện bị câu trộm, nhiều dụng cụ trồng trọt thủy canh, nhiều đèn thắp sáng và đồng hồ hẹn giờ. 

Sản lượng thu hoạch từ trại cần sa này ước tính từ 8.3kg - 24.9kg, đem lại doanh thu từ £83,000 đến £250,000. Công tố viên Andrew Evans cho biết: "Rõ ràng các bị cáo đã đóng vai trò là những người làm vườn, chăm sóc cây theo sự chỉ đạo của người khác".

Các luật sư biện hộ nói rằng cả 3 bị cáo đều được tống lên taxi và chở tới Millom. Chỉ khi đến nơi, họ mới biết mình phải làm công việc bất hợp pháp. Và họ mới chỉ làm việc này trong vài tháng. 

Thẩm phán Michael Blakey tuyên bố: "Rõ ràng cơ sở này có thể tạo ra một lượng cần sa thành phẩm khổng lồ. Các bị cáo đã bị lợi dụng bởi các tổ chức phức tạp hơn". Kết thúc phiên tòa, mỗi bị cáo bị kết án 9 tháng tù giam mỗi người.

Bài liên quan: 3 người âm mưu vận chuyển 2 triệu bảng cần sa qua sân bay Birmingham

Dalton Anderson, Alvin Russell và Sinclair Tucker đã bị bắt giữ tại Sân bay Birmingham và sẽ ra tòa vào tháng 1/2023.

van chuyen birmingham 2
Cần sa được giấu trong những lon Callaloo bằng thiếc (Ảnh: NCA)

Một băng nhóm tội phạm đã lợi dụng tín ngưỡng để ngụy trang cho âm mưu nhập khẩu 2 triệu bảng cần sa từ Jamaica vào Anh quốc thông qua Sân bay Birmingham. 3 người đàn ông đã bị buộc tội sau khi 400kg cần sa bị tịch thu.

Cần sa được đóng gói trong những lon thiếc dán nhãn là Ackee (một loại quả) và Callaloo (một loại rau phổ biến ở Jamaica). 3 lô hàng riêng biệt, đã được ghi địa chỉ nhận hàng là tổ chức Thiên Chúa Giáo Vision Christian Ministries có trụ sở tại Birmingham. 3 lô hàng được vận chuyển trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2017. Lực lượng Biên phòng đã tịch thu tất cả.

Dalton Anderson 50 tuổi, Alvin Russell 45 tuổi, và Sinclair Tucker 64 tuổi đã bị bắt tại sân bay vào ngày 23/5/2017 khi lô hàng thứ 3 cũng vừa tới. Cục chống Tội phạm Quốc gia (NCA) kết luận bọn chúng tổ chức việc nhập khẩu cần sa và sẽ nhận hàng sau khi từ sân bay về địa điểm của Vision Christian Ministries.

Anderson và Russel đang ở Jamaica khi việc nhập khẩu diễn ra, bọn chúng giao tiền và cung cấp giấy tờ vận chuyển cho Vision Christian Ministries thông qua Tucker. Cả 3 đều bị truy tố tội âm mưu nhập khẩu chất cấm nhóm B. Anderson cũng bị buộc tội tàng trữ với ý định buôn bán chất cấm nhóm B sau khi 5kg cần sa được tìm thấy tại nhà hắn trên đường Groveland Road ở Tipton.

Anderson đã bị tuyên có tội tại Tòa án Birmingham Crown Court vào ngày 29/11/2022, hai kẻ còn lại bị tuyên có tội vào ngày hôm sau. Cả 3 sẽ bị kết án vào ngày 27/1 năm sau.

van chuyen birmingham 2
Từ trái qua: Alvin Russell, Sinclair Tucker và Dalton Anderson. (Ảnh: NCA)

Chỉ huy chuyên án, Điều tra viên Rick Mackenzie nói: "Anderson, Tucker và Russell đã cố tình lợi dụng một tổ chức Thiên Chúa Giáo làm màn che cho âm mưu vận chuyển một số lượng lớn cần sa vào UK. Chúng tin rằng làm thế sẽ qua mặt được NCA và Lực lượng Biên phòng nhưng chúng đã lầm".

Viethome (theo ITV)