Tóm gọn băng cướp đồng hồ Rolex trị giá £50,000 ở Soho

Cảnh sát đang tăng cường tuần tra để bắt gọn những băng cướp đồng hồ xa xỉ ở China Town.

lisle street chinatown
Vụ cướp xảy ra trên đường Lisle Street, nằm ở ngoài rìa Chinatown, London.

3 gã đàn ông đã bị tóm gọn sau khi bị "bắt tại trận" đúng lúc đang cố gắng cướp một chiếc đồng hồ Rolex trị giá ước tính £50,000. Những kẻ này đã bị cảnh sát phát hiện trên đường Lisle Street ở Soho khi bọn chúng dồn ép một người đàn ông và cướp đồng hồ của anh ta. 

Vụ cướp xảy ra vào sáng sớm ngày 18/11/2022, gần Chinatown. Cảnh sát cho biết: "Vào lúc 2h45 sáng ngày 18/11 trên đường Lisle Street, WC2, cảnh sát đã phát hiện một toán cướp đang trấn lột chiếc đồng hồ Rolex trị giá £50,000 trên tay một người đàn ông".

"Đây là những cảnh sát đã được huy động để đối phó với vấn nạn cướp đồng hồ trong khu vực. Cảnh sát ngay lập tức phản ứng và bắt những kẻ tình nghi. Nạn nhân không hề hấn gì và chiếc đồng hồ đã được trả lại cho anh ta.

Điều tra viên Scott Ware thuộc Đơn vị AW Proactive Unit hoạt động ở Central London cho biết: "Chúng tôi hiểu rõ những hậu quả mà nạn trộm cướp đường phố gây ra cho các nạn nhân, do đó chúng tôi đã huy động lực lượng đặc biệt để đối phó với tình trạng này ở Central London, nhằm ngăn chặn bọn cướp ngay tại trận".

3 tên cướp đã ra hầu tòa Westminster Magistrates' Court vào ngày 19/11. Ahmed Abdi, 22 tuổi, không có địa chỉ cố định. Isaaq Mohamud, 27 tuổi, sống ở Dudden Hill Lane (Willesden Green) và Sharmarke Ali, 21 tuổi, ở Monks Park Gardens (Wembley) sẽ tiếp tục phải ra tòa lần 2.

Bài liên quan: Băng nhóm đi Audi cướp tiệm đồng hồ cao cấp ở Buckinghamshire

Nhóm cướp táo tợn và hung hãn đến mức chính chủ cửa hàng và các nhân viên có mặt ngay tại đó cũng không thể làm gì khác. Vụ việc được ghi nhận vào ngày 8/3/2022 vừa qua tại một cửa hàng đồng hồ cao cấp Elite HNW Boutique thuộc thị trấn Beaconsfield, hạt Buckinghamshire, Anh.

Ba tên cướp có vũ trang bịt kín mặt nhảy ra từ một chiếc xe ô tô Audi màu xám trong khi một tên lái xe ở bên ngoài đợi sẵn. Một tên đi đầu cầm tấm kim loại to đập vỡ ô cửa phía dưới của cửa hàng.

Ba tên cướp có trang bị dao và gậy bóng chày đập cửa xông vào cửa hàng ngay giữa ban ngày khiến nhân viên khiếp sợ. Chúng nhanh chóng khống đập vỡ các tủ kính trưng bày những mẫu đồng hồ thiết kế cao cấp có giá trị lớn rồi bỏ hết vào ba lô.

cuop cua tiem dong ho 1
Ba tên cướp thản nhiên đập phá cướp của ngay giữa ban ngày.

Được biết chủ cửa hàng là anh Max Thorne, 54 tuổi. Anh cũng có mặt tại hiện trường với hai nhân viên khác. Cả ba người cố gắng chống trả nhưng băng cướp đã khống chế và dùng dao đe dọa chủ cửa hàng. 

Anh Max thuật lại vụ việc trong hoảng sợ. Băng cướp lao thẳng vào cửa hàng đập phá điên cuồng rồi lấy hết đồng hồ. Một trong ba tên hét lớn "nằm xuống, đi ra ngoài" rồi dùng dao tấn công các nhân viên. Tất cả đều run sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh để thoát khỏi nguy hiểm.

Sau khi đã lấy được những món đồ giá trị bọn chúng tháo chạy ra phía ngoài và lên chiếc xe của đồng bọn đã đợi sẵn bên ngoài để tẩu thoát. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường hợp tác cùng bị hại để điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy đồ trang sức bị vứt bỏ tại một trạm xe buýt gần đó. Chủ cửa hàng ước tính giá trị số đồng hồ bị đánh cắp lên đến 200,000 bảng Anh.

cuop cua tiem dong ho 1
Cửa hàng bị cướp phá thiệt hại 200,000 bảng Anh.

Cảnh sát đang nỗ lực điều tra thông tin từ những nhân chứng tại hiện trường cũng như tại bến xe buýt và các camera trên đường để xác định hành tung của băng cướp.

Rất may, không có bất kỳ ai bị thường trong vụ việc. Chủ cửa hàng chia sẻ rằng sẽ tăng cường an ninh để tránh những vụ việc tương tự xảy ra.

Viethome (theo MyLondon)