Người dân bức xúc khi nhà tù được xây dựng gần chợ, trường học và ngay sau vườn

Người dân tỏ ra bất bình trước kế hoạch xây dựng một siêu nhà tù hạng mục B dành cho nam giới, nơi giam giữ những kẻ sát nhân và tội phạm t.ình d.ục, ngay phía sau nhà họ.

Những cư dân này cũng cho rằng sự tồn tại của nhà tù này sẽ đe dọa sức khỏe tinh thần của họ, đe dọa cảnh quan khu phố và đời sống tự nhiên hoang dã. Những cư dân ở Gartree, Leicestershire, lo sợ rằng nhà tù, nơi các tù nhân bị giam đến 22 tiếng/ngày, sẽ phá hủy cuộc sống của họ, khiến giao thông tắc nghẽn và khan hiếm chỗ đậu xe.

sieu nha tu 1
Hình ảnh hiện tại của nhà tù HMP Gartree. Ảnh: Terry Harris

sieu nha tu 1
Cặp đôi Jo Asher và Dave Burden cho biết họ lo sợ trước sự xuất hiện của một nhà tù ở gần nơi họ sống. Ảnh: Terry Harris

Những cư dân ở đây đang chống lại dự án xây dựng một nhà tù rộng bằng 17 sân bóng đá tại khu đất thuộc sở hữu nhà nước, ngay gần nhà tù HMP Gartree hiện tại. Đây là nhà tù dành cho nam giới thuộc Hạng mục B (tù nhân thụ án lâu và đòi hỏi an ninh cao). 

Dự án này đã bị ủy ban kế hoạch của Hội đồng quận Harborough bác bỏ hồi tháng Tư, nhưng Bộ Tư Pháp đang kháng nghị. 

Người dân lo lắng nhà tù này, có thể chứa đến 1,700 tù nhân, sẽ làm cạn kiệt các dịch vụ địa phương, gây tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng.

Ông Andrew Bishop 72 tuổi, cảnh báo dự án này sẽ trải rộng tới 56 héc ta và cao 4 tầng. "Thật kinh khủng, tại sao lại xây nhà tù ở đây? Vì chỗ đất này là đất công à?".

Trong khi đó, ông John March, đã sống ở Gartree 30 năm nói rằng: "Tội nhân từ khắp cả nước sẽ được chuyển về đây, và nhân viên nhà tù sẽ sống ở đâu?".

Người dân tức giận vì Bộ Tư Pháp không chọn địa điểm khác mà lại im lặng trước mọi phản đối của cư dân. 

Ông David Burden là một cựu lính Không quân Hoàng gia. Ông tức giận cho biết nhà tù 4 tầng nằm ngay phía sau khu vườn của mình, đã khiến ông và những người hàng xóm rơi vào trạng thái căng thẳng. 

Vị kỹ sư không quân 57 tuổi suýt thì bật khóc khi nói về kế hoạch xây dựng nhà tù mới ngay gần nơi mình ở: "Đây là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Thật bất công. Chúng tôi sẽ phải chịu đựng điều này dù không làm gì sai". 

Nhà tù sẽ nằm ngay cạnh Trường tiểu học Foxton Primary. Trợ giảng Sandy Beaty cảnh báo việc xây dựng nhà tù sẽ mâu thuẫn với các bài học về môi trường mà trẻ em được học.

Một thỉnh nguyện thư với 2,200 chữ ký đã được tạo ra trên Go Fund Me nhằm quyên tiền ngăn chặn dự án. Hiện họ đã quyên được hơn £1,000.

Ủy viên Hội đồng quận Harborough, ông Richard Billington, người đã góp ý kiến loại bỏ kế hoạch, nay lo ngại East Midlands "sẽ sở hữu nhà tù lớn nhất nước". Ông đang nói đến 2 siêu nhà tù Wellingborough và Glen Parva ở Northamptonshire vàLeicestershire.

Người phát ngôn Bộ Tư Pháp nói với The Sun: "Dự án xây dựng nhà tù mới bên cạnh nhà tù hiện hữu ở Gartree là một phần quan trọng trong kế hoạch của Chính phủ nhằm thắt chặt các hình phạt và đảm bảo công chúng được an toàn. Nhà tù mới sẽ tạo ra hàng trăm việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cư dân và hội đồng ở Harborough để thuyết phục họ rằng một nhà tù mới sẽ giúp đường phố an toàn hơn".

sieu nha tu 1
Cánh đồng thuộc sở hữu của nhà nước nằm cạnh Nhà tù HMP Gartree hiện tại. Ảnh: Terry Harris

sieu nha tu 1
Andrew Bishop cho rằng diện tích xây dựng nhà tù có thể lên tới 56 héc-ta. Ảnh: Paul Tonge

sieu nha tu 1
Jo Asher, Viv Thompson và David Burden kháng nghị việc xây dựng siêu nhà tù ở Gartree, gần chợ Market Harborough. Ảnh: Paul Tonge

sieu nha tu 1
Người dân đang chống lại để xuất xây nhà tù rộng bằng 17 sân bóng đá ngay sát bên nhà tù HMP Gartree hiện hữu.

Viethome (theo The Sun)