Người đàn ông nói ''không biết gì'' về 8kg cần sa trong phòng ngủ

Redion Pupa đã bị bỏ tù sau khi số cần sa trị giá £80,000 bị cảnh sát tịch thu. 

Một người đàn ông khai rằng mình ''không biết gì'' về 8kg cần sa ở trong phòng ngủ. Cảnh sát đã đột kích một ngôi nhà ở Rochdale nơi Redion Pupa ở cùng một người đàn ông khác. Người này có liên quan đến một trại cần sa quy mô công nghiệp.

Trước đó cảnh sát đã phá hủy 2 trại cần sa lớn được điều hành bởi một băng nhóm tội phạm có tổ chức ở St Helens và Bacup. Ở 2 trại này cảnh sát tịch thu được 150kg ma túy nhóm B. Người đàn ông bị bắt ở Rochdale khi đang trông coi trại cần sa ở St Helens.

Khi cảnh sát đột kích vào nhà để bắt người này, cảnh sát cũng tìm thấy 8kg cần sa với giá trị đường phố khoảng 80,000 bảng, trong căn phòng ngủ nơi Pupa 23 tuổi đang ở.

8kg can sa
Pupa bị bỏ tù tại Tòa án Manchester Crown Court (Ảnh: ABNM Photography)

Tổng cộng có 8 gói cần sa hút chân không nặng 1kg được tìm thấy trong một túi xách Sports Direct màu đen. Dấu vân tay của Dupa được tìm thấy trên một gói. Pupa khai với cảnh sát rằng mình không liên quan tới băng đảng lớn, và chỉ mới đến Manchester một thời gian ngắn.

Pupa cũng nói rằng y ''không biết'' có cần sa trong phòng ngủ. Pupa đã ở UK được 18 tháng và trước đó sống ở miền nam England. Anh ta đến Manchester sau khi một thành viên trên một hội nhóm WhatsApp nói rằng đến đó sẽ có công việc cho những người nhập cư Albani. Khi đến Manchester, anh ta bị dính líu đến hoạt động tàng trữ cần sa, luật sư đại diện bị cáo Rebecca Caulfield cho biết. 

Pupa không hề biết về một băng đảng lớn, anh ta chỉ được ở nhờ miễn phí và được cho một số tiền ''nhỏ''. Luật sư cho biết Pupa muốn quay trở về Albani để chăm sóc mẹ bị bệnh.

''Bị cáo đóng vai trò tàng trữ cần sa, trong đó có 8kg bị phát hiện trong phòng ngủ'', Thẩm phán Timothy Smith nói, ''Số cần sa này có thể liên quan tới 2 trại cần sa lớn khác. Bị cáo sẽ không bị bỏ tù vì tội liên đới tới 2 trại cần sa này''.

Nhưng Pupa vẫn bị phạt 10 tháng tù giam vì tội sở hữu với ý định buôn bán cần sa.

Viethome (Manchester Evening News)