Wiltshire: Dùng kiếm Nhật tấn công hàng xóm trọng thương nặng

Một người đàn ông đã bị bỏ tù sau khi tấn công hàng xóm bằng một thanh kiếm Nhật trong một cơn say.

Dean Brown - 42 tuổi, đã đuổi theo Jennifer Robinson - 34 tuổi, anh Lance Buchanan - 36 tuổi chồng cũ của chị Jennifer, và một người đàn ông khác sau khi cãi nhau vào tháng 10 năm ngoái.

Đoạn phim cho thấy Dean vung một thanh kiếm dài và vỏ kiếm bằng kim loại trên một con phố ở Somerton, Somerset. Dean tiếp tục tấn công dã man hai nạn nhân, khiến hai người ngã xuống đất. Jennifer bị đánh ngất xỉu. Sau đó, chị cho biết vụ tấn công giống một “bộ phim kinh dị" và nghĩ rằng mình sẽ mất mạng.

Dean bị bỏ tù 25 tháng vào đầu tháng này sau khi nhận tội cố ý gây thương tích, gây thiệt hại hình sự và dùng kiếm đe dọa người khác.

Jodie Brown - 24 tuổi, người tình của Dean, cũng tham gia vào vụ tấn công, nhưng cô này không có mặt tại tòa để tuyên án. Jodie trước đó đã nhận tội cố ý gây thương tích.

25deanẢnh chụp vụ tấn công

Jennifer bị gãy mũi và phải dùng nẹp cố định bên trong đầu. Cuộc tranh cãi bắt đầu khi Brown nói với chị về sự cố liên quan đến con của họ. Sau đó, Jodie tung khoảng 20 cú đấm vào Jennifer.

Một người hàng xóm nam đã cố gắng can thiệp, khiến Dean cầm kiếm đi ra. Jennifer sau đó đã gọi điện cho cảnh sát và chồng cũ của chị là anh Lance. Một giờ sau, Lance đi xe máy tới.

Dean đuổi theo Lance, tiếp tục đánh đấm, khiến Lance phải ngồi xuống che đầu vì mũ bảo hiểm của anh vỡ tung. Dean cũng tấn công Jennifer, đẩy chị vào tường và đánh gục chị bằng hung khí.

Mô tả vụ tấn công, chị Jennifer nói: “Tôi nghĩ những sự kiện xảy ra ngày hôm đó giống như một bộ phim kinh dị. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải người tàn bạo và có khả năng thực hiện hành động xấu xa và tàn ác như vậy. Tôi nhớ vũ khí bị vung vẩy xung quanh và âm thanh chúng va vào mũ bảo hiểm của Lance".

“Mọi thứ vẫn ổn khi tôi đang nấu bữa tối Chủ nhật cho một người bạn. Sau đó, một người phụ nữ đập cửa và hét lên về đôi giày. Tôi không hiểu cô ta đang nói gì nhưng đã xin lỗi vì cô ta và gã bạn trai của cô ta đang say xỉn, họ trông rất đáng sợ. Khi chúng tôi không thể tìm thấy đôi giày bị mất của con gái cô ta, cô ta bắt đầu la hét và đấm tôi. Sau đó Dean lao ra với một thanh kiếm - tôi vô cùng kinh hãi. Tôi nghĩ họ sẽ giết Lance, sau đó tôi cảm nhận mình bị c.h.ém mạnh và mọi thứ quay cuồng.  Cảm giác rất kỳ lạ, giống như tôi đang ngồi trên một chiếc ghế quay chuyển động chậm. Đó là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi tỉnh dậy trên đường với máu khắp người, xung quanh tôi cũng đầy máu”.

Lance sau đó đã kể với Jennifer điều cuối cùng anh ấy nhớ trước khi dịch vụ cấp cứu đến là chị nằm trên lề đường và anh đã hét lên "các người đã giết cô ấy".

Jennifer bị thanh kiếm chém một nhát dài 4 inch trên đầu, Lance bị các vết thương nặng ở tay, chân và đầu. Ngay cả khi kẻ tấn công bị bỏ tù, sự việc vẫn để lại vết sẹo cho Jennifer và gia đình.

Jennifer nói: "Tôi có đinh ghim trong đầu vì bị anh ta dùng kiếm đâm, và chồng cũ của tôi cần nghỉ việc một thời gian vì tay anh ấy bị thương nặng. Tôi không dám ra khỏi nhà. Tôi đang điều trị sang chấn tâm lý và con trai tôi được hỗ trợ tinh thần ở trường để giúp thằng bé vượt qua những gì đã xảy ra. Tôi chỉ mong Dean bị nhốt thật lâu trong tù - anh ta có thể đã giết cả hai chúng tôi”.

Trong tuyên bố trước tòa, Jennifer nói: "Những tổn thương về thể chất sẽ lành theo thời gian, nhưng tổn thương về tinh thần thì khó chữa lành hơn rất nhiều, tôi sẽ không bao giờ được sống bình yên như xưa nữa."

Dean - thường trú ở Bishopdown, Wiltshire, bị kết án tại tòa án Taunton Crown Court bởi thẩm phán Paul Cook. Lệnh bắt giữ Jodie - thường trú ở Salisbury, Wiltshire, cũng đã được đưa ra.

Viethome (Theo Essex Live)