London: Cô gái trẻ tự ..t.ử vì bị “trả thù tình” bằng ảnh nhạy cảm 

Một sinh viên đã nhảy ban công sau khi bị trả thù bằng ảnh kh.iêu d.âm. Nạn nhân được mô tả là "người hay cười, vui vẻ, hạnh phúc".

11damilyaDamilya Jussipaliyeva

Damilya Jussipaliyeva - 21 tuổi, được xác nhận t.ử vong bên ngoài nhà riêng ở Paddington, Tây London vào tháng 6/2017. Báo cáo về chất độc cho thấy trong cơ thể Damilya có nồng độ cồn thấp và hàm lượng Alprazolam cao - đây là loại benzodiazepine được sử dụng để điều trị chứng lo âu.

Damilya - đến từ Kazakhstan, đang theo học bằng cử nhân về Quản lý toàn cầu tại Đại học Regent's University London trước khi qua đời. Cô được cho là có qua lại với sinh viên Alessio Bianchi - khi đó 26 tuổi.

Ainel Jussipaliyeva - chị gái của Damilya nói: “Damilya là một người rất vui vẻ, hạnh phúc và có rất nhiều bạn, đặc biệt là trước khi con bé bắt đầu học ở London. Damilya có quan hệ tốt với gia đình. Kể từ khi được sinh ra, con bé là ánh nắng mặt trời trong gia đình chúng tôi. Chị em chúng tôi rất thân thiết. Lúc nào con bé cũng hay cười".

"Damilya là người đầy tham vọng, kế hoạch của con bé là học xong đại học và ở lại London để tìm việc. Khi đến London, con bé nói với tôi cuối cùng em đã tìm thấy nơi mình thuộc về và muốn ở đó”.

Theo Ainel, mối quan hệ của Damilya và Bianchi là "độc hại" và khi Damilya chia tay với anh ta vào tháng 3 năm 2017, cô có vẻ hạnh phúc hơn.

Tuy nhiên, đến tháng 5 năm đó, hai người quay lại - điều này khiến hai chị em tranh cãi trên WhatsApp.

Ainel nói: “Con bé thay đổi rất nhiều trong vài tuần. Trong thời gian chia tay Damilya rất vui vì con bé gọi điện cho tôi suốt, nhắn tin và pha trò như mọi khi. Khi họ quay lại với nhau, tôi phát hiện ra con bé rất thô lỗ. Damilya căng thẳng và không có tâm trạng. Thật khó để nói chuyện với con bé”.

11damilyaAlessio Bianchi

Bianchi bị tuyên án tù treo vào năm 2018 khi thừa nhận đã đăng tải hình nhạy cảm của Damilya lên mạng để trả thù và hành hung Damilya một ngày trước khi cô qua đời. Ainel cho biết "có thể" cha mẹ họ đã đe dọa không hỗ trợ tài chính cho Damilya nếu cô không chia tay.

Khi được hỏi liệu có biết về video nhạy cảm của Damilya không, Ainel nói: “Không, tôi phát hiện ra sau cái chết của con bé. Chúng tôi theo đạo Hồi nhưng không thực hành lễ nghi, vì vậy không quá khắt khe về tình dục trước hôn nhân".

Damilya nói chuyện lần cuối với mẹ ở Kazakhstan vào ngày 2 tháng 6 về kế hoạch trở về nhà ngày 14 tháng 6 - một ngày trước khi tự tử.

Ainel nói: “Con bé đã hẹn đến các thẩm mỹ viện ở nhà. Vào buổi tối ngày 2 tháng 6, con bé gọi cho mẹ tôi và nói sẽ đi mua sắm vào cuối tuần”.

Pam Taylor - người đứng đầu bộ phận hỗ trợ sinh viên tại Đại học Regent's, đưa ra bằng chứng Damilya đã tới gặp chị vì đã trượt một số học phần và cần phải thi lại.

Pam nói với tòa án Damilya chia sẻ mình có "các vấn đề cá nhân và gia đình" và "các vấn đề với bạn trai". Hai nhà nghiên cứu bệnh học kết luận Damilya chết do hậu quả từ những vết thương sau một cú ngã.

Khám nghiệm tử thi không tìm thấy vết thương cho thấy Damilya bị "một bên thứ ba hành hung hoặc khống chế". Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Viethome (Theo My London)