Mê trai và hám lợi, một phụ nữ bị lừa £141,000 trên Tinder

Dexter đã lừa 141,500 bảng của người phụ nữ hắn gặp trên Tinder để tiêu xài.

Richard Dexter - 38 tuổi, đã thuyết phục Amrita Sebastian rằng cô đang đầu tư vào thương vụ công nghệ dược phẩm sinh học trị giá hàng triệu bảng. Richard sau đó dùng số tiền này để tiêu xài và trả nợ.

Tên này tán tỉnh nạn nhân bằng lời hứa về cuộc sống có “máy bay phản lực riêng và xe hơi đắt tiền” và cũng tuyên bố đã mua khinh khí cầu “chỉ vì có dư tiền”.

Bị cáo - có hai con ở Southsea, Hampshire, trước đây đã phạm 7 tội lừa đảo và bị kết án vì tàng trữ các tang vật lừa đảo và tội cản trở luật pháp. Dexter bị kết án tù 4 năm rưỡi hôm 10/2.

16richardRichard Dexter

Ông Robert Bryan - công tố viên, cho biết bị cáo đã liên lạc với cô Sebastian lần đầu tiên vào năm 2015 trên Tinder. Ông Robert nói: “Bị cáo tuyên bố mình là doanh nhân thành đạt nhờ bán công nghệ sinh học và có số tài sản trị giá 6.8 triệu bảng. Bị cáo cho biết đã tham gia vào các hãng phim ở Hollywood và khoe khoang về khối tài sản khổng lồ, máy bay phản lực riêng và xe hơi đắt tiền”.

Dexter đã gửi cho cô Sebastian - một công dân Ấn Độ sống ở Dubai, tin nhắn có nội dung: “Anh 32 tuổi, hầu hết bạn bè đều học đại học và trung học, tất cả họ đều đang mắc nợ, lo lắng trong khi tất cả đều kiếm được từ 40,000 đến 60,000 bảng. Anh đã mua một khinh khí cầu ngày hôm qua chỉ vì có đủ tiền”.

Cặp đôi gặp nhau trực tiếp vào tháng 10 năm 2015 khi cô Sebastian đến Vương quốc Anh. Dexter nói với nạn nhân Công ty Y tế quốc tế 3M có nhu cầu mua thiết bị công nghệ do tên này nắm bằng sáng chế.

Tên này nói dối thỏa thuận trị giá 3.6 triệu bảng và cô Sebastian có thể hưởng lợi từ 50% số tiền này và “không mất gì cả”. Trong 15 tháng tiếp theo, cô Sebastian đã nhiều lần gửi tiền cho Dexter, một số lần lên tới 68,000 bảng. Nạn nhân vẫn tiếp tục gửi tiền ngay cả khi bản thân “cực kỳ ốm yếu” và phải nhập viện.

Ông Robert cho biết cô Sebastian báo cảnh sát vào tháng 4 năm 2017 sau khi bị đơn không trả lại tiền và nói với các sĩ quan: "Vì Dexter cầm rất nhiều tiền của tôi, tôi cảm thấy bị mắc kẹt." Hồ sơ cho thấy Dexter đã sử dụng một phần tiền để thanh toán cho một công ty xe hơi cổ điển.

John Lucas - luật sư biện hộ, mô tả khách hàng của mình là một "người đàn ông sáng sủa và quyến rũ" và nói thêm: “Anh ấy rất tiếc vì những gì mình đã làm. Anh ấy là một thanh niên được giáo dục tốt, và đã ra một quyết định sai lầm”.

Dexter - mặc đồ màu xám và đeo cà vạt màu hồng, nói với tòa án: “Tôi rất, rất hối hận đến mức tôi nghĩ về nó mỗi ngày, từ lúc tôi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Tôi không thể biện minh cho bản thân hoặc những gì mình đã làm”.

Dexter cho biết mình có thể dùng số tiền điện tử trị giá 200,000 bảng để trả lại cho nạn nhân. Phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 4.

Thẩm phán Timothy Mousley kết án Dexter và nói: "Có rất ít dấu hiệu cho thấy bị cáo hối hận và chắc chắn theo đánh giá của tôi, bị cáo không hối hận. Bị cáo chưa bao giờ nghĩ cho nạn nhân, bị cáo biết tình trạng sức khỏe của cô ấy nhưng vẫn tiếp tục lấy tiền. Tính không trung thực là một phần tính cách của bị cáo, nó ăn sâu vào máu và bị cáo đã không ngần ngại nói dối một cách trơn tru đến mức đáng kinh ngạc”.

Viethome (Theo Metro)