2 năm tù cho người đàn ông Việt ''nhiều vợ'' trồng cần sa ở Hull

T. Nguyen - 1 người Việt nhập cư bất hợp pháp và “có nhiều vợ”, đã nhận án tù sau khi bị phát hiện đang chăm sóc gần 200 cây cần sa với giá trị khoảng 100,000 bảng.

Những người vợ của T. Nguyen đã quyên góp tiền để chồng đến Vương quốc Anh trong thùng một chiếc xe tải. Sau đó, T. Nguyen được đưa đến Hull để chăm sóc trang trại cần sa.

Trang trại trồng cần sa do T. Nguyen phụ trách rất tinh vi và "được xây dựng một cách chuyên nghiệp" để có được "tỷ suất lợi nhuận thương mại" lớn. T. Nguyen - 52 tuổi, sống ở phố Tavistock Street, Hull, đã nhận tội sản xuất cần sa vào ngày 12/9/2021.

Theo công tố viên Nigel Clive, cảnh sát được người dân trên phố Tavistock báo tin về hai người đang cố đột nhập vào một ngôi nhà. Các sỹ quan không thể tìm thấy những kẻ đột nhập nhưng phát hiện dấu vết của hoạt động trồng cần sa nên đã tiến hành lục soát.

Ông Clive nói: “Ngôi nhà đã được sử dụng để trồng cần sa. Đèn, máy biến áp và điện đã được mắc nối. Bị cáo bị cảnh sát phát hiện khi đang trốn trong nhà”.

6tnnT. Nguyen nhận án 2 năm tù 

Có gần 200 cây cần sa với giá trị khoảng 100,000 bảng. Bị cáo khai với cảnh sát mình đã bị một người đàn ông không biết tên đưa từ London đến Hull.

T. Nguyen được hướng dẫn phải làm gì với những cây cần sa và được đề nghị mức lương 500 bảng một tháng. Tuy nhiên, T. Nguyen cho biết mình không nhận một đồng nào. Bị cáo đã định gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam.

Luật sư Cathy Kioko-Gilligan nói 500 bảng là khoản tiền khá nhỏ so với giá trị ước tính 100,000 bảng của số cần sa.

Bà Kioko-Gilligan nói: “Thân chủ của tôi không nhận được tiền... Anh ấy chỉ được bảo phải làm gì. Anh ấy đã hành động theo chỉ đạo. Có rất ít khả năng bị cáo biết trước về hoạt động trồng cần sa. Thân chủ của tôi đến Anh để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo tục lệ, anh ấy có nhiều hơn một người vợ và chính họ đã đảm bảo có đủ tiền cho bị cáo đến Vương quốc Anh”.

"Anh ấy không biết cách mình đến Anh là bất hợp pháp. Do đó, thân chủ của tôi đến Vương quốc Anh mà không có việc làm. Anh ấy đã chấp nhận đề nghị do nghĩ đó là việc làm hợp pháp và được đưa đến căn nhà ở Hull. Thân chủ của tôi hối hận về quyết định của mình và rất buồn khi khiến bản thân và gia đình xấu hổ. Động lực của anh ấy chỉ đơn giản là chu cấp cho các cô vợ và 3 con. Bị cáo không có bất kì thông tin liên lạc gì của người nhà và điều đó khiến anh ấy rất lo lắng”.

Thẩm phán Michael Fanning nói:  "Mặc dù tôi không nghi ngờ gì về việc bị cáo đã bị lợi dụng khi là người nhập cư bất hợp pháp và không thể làm việc hợp pháp ở Anh. Nhưng dù bị cáo bị sai khiến về những gì phải làm, thì bị cáo vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình trồng cần sa. Bị cáo đã điều hành trang trại này và đảm bảo cây cần sa phát triển. Đây là khu trồng cần sa được xây dựng rất tinh vi. Bị cáo hiểu quy mô của vườn cần sa và rõ ràng nó được xây dựng để liên tục trồng và thu hoạch chất cấm. Đây không phải hoạt động một lần. Trang trại này có thể tạo ra số cần sa trị giá 100,000 bảng. Đây là nhà máy lớn nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận thương mại".

T. Nguyen nhận án tù hai năm. Thẩm phán Fanning cho biết sau khi T. Nguyen chấp hành bản án, anh ta sẽ bị tạm giam để chờ quyết định trục xuất. "Đó không phải là do tôi quyết định, mà là của cơ quan quản lý nhập cư”, thẩm phán nói.

Viethome (Theo Hull Daily Mail)