Cháu gái đè ngạt thở bà nội để lấy tiền mua sắm qua mạng

Grace đã đè gối lên mặt bà mình nhằm mục đích gây ngạt và đe dọa.

Tại phiên tòa 17/1, thẩm phán cho biết cuộc tấn công của Grace Smith nhằm vào bà Mary Smith - 73 tuổi xảy ra vào tháng 7/2021, theo đó cô gái 20 tuổi đã bóp nghẹt bà mình.

Cuộc tấn công là đỉnh điểm của loạt hành vi trộm cắp và quấy rối của Grace nhằm vào một số thành viên trong gia đình kéo dài trong nhiều năm.

Grace bắt đầu ăn cắp tiền của bà vào tháng 2 năm 2019, sử dụng thẻ tín dụng để đặt hơn 500 bảng đồ ăn. Chỉ một năm sau đó, Grace tiếp tục sử dụng một thẻ khác của bà Mary để đặt hàng trên Amazon, Uber Eats và Netflix với tổng giá trị khoảng 3,500 bảng.

Công tố viên Christopher Hopkins cho biết Grace đã đánh cắp và cố gắng cầm cố chiếc nhẫn mã não của mẹ mình là Deborah Smith, mặc dù cảnh sát đã tìm cách thu hồi nó.

Lệnh cấm Grace liên lạc với mẹ và bà được ban hành vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, Grace bắt đầu phớt lờ lệnh này và quấy rối bà mình một lần nữa vào tháng 7/2021.

Bị cáo đã đòi tiền của bà vào 3 ngày riêng biệt trong tháng Bảy. Có lúc Grace đã đi theo bà Mary về nhà ở Anfield và quấy rầy cho đến khi có được tiền.

21graceGrace Smith

Ngày 14 tháng 7, Grace đặt một tờ giấy qua khe cửa nhà bà ngoại vào khoảng 9h30 tối với nội dung đòi tiền. Khoảng 20 phút sau, bị cáo quay lại và vào nhà qua cửa sổ.

Khi bước ra khỏi phòng ngủ của mình, bà Mary thấy cháu gái đang chạy lên cầu thang. Grace bắt đầu đòi sử dụng thẻ và khi bà Mary từ chối, Grace đã cào và kéo tóc bà.

Ông Hopkins nói: “Sau đó, bị cáo lấy một chiếc gối trên giường và ấn nó lên mặt nạn nhân”. Bà Mary đành phải đưa thẻ và Grace trốn xuống tầng dưới và tiêu 200 bảng.

Bà Mary Smith đã yêu cầu những hạn chế trước tòa, tuy nhiên ông Hopkins cho biết ảnh hưởng của vụ việc và việc truy tố sau đó khiến bà Mary “suy sụp”.

Deborah Smith đã quyết định giao con gái cho cảnh sát do hành vi của Grace trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trong một tuyên bố trước tòa, bà Deborah nói: “Tôi biết Grace là con gái mình và đây là một quyết định khó khăn nhưng tôi không thể sống như thế này nữa”.

Luật sư Carmel Wilde cho biết Grace đã từng bị lạm dụng trong quá khứ và phải vào trung tâm chăm sóc trong thời gian dài, khiến bị cáo mắc bệnh tâm lý chưa được chẩn đoán.

Bà Wilde nói: "Những điểm giảm nhẹ này không phải cái cớ cho hành vi của Grace nhưng nó có tác dụng trong việc cố gắng giải thích và hiểu được hoàn cảnh của vụ việc”. Bà Wilde cho biết Grace "sẵn sàng thay đổi" và việc hồi phục có giam giữ đang tiến triển tốt.

Tuyên án tù cô gái 20 tuổi, thẩm phán David Potter nói ông nhận ra thời gian trong trung tâm chăm sóc và quá khứ bị bạo lực gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến Grace.

Ông David nói: "Tôi hoàn toàn hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi của bị cáo đầy rẫy những tổn thương. Trong thời gian được chăm sóc, bị cáo đã gặp và bắt đầu mối quan hệ với một người chăm sóc khác - người này đã có hành động bạo lực và có hành vi kiểm soát”.

Tuy nhiên, thẩm phán cho biết hàng loạt tội ác mà Grace đã gây ra, đặc biệt là vụ cướp nhằm vào bà Mary, sẽ khiến bản án của Grace khá nghiêm trọng.

Đề cập đến việc Grace dùng gối để khiến bà Mary Smith ngạt thở, thẩm phán Potter nói: "Bị cáo thực sự có ý định chế ngự bà mình. Tôi hy vọng rằng bản án này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời bị cáo và bị cáo sẽ sử dụng thời gian thụ án một cách có ích. Nhưng chỉ bị cáo mới có thể quyết định mình sẽ làm gì”.

Grace bị kết án sáu năm hai tháng tù giam vì một loạt tội danh bao gồm cướp, trộm cắp, gian lận và vi phạm lệnh cấm nhiều lần.

Viethome (Theo Liverpool Echo)