“Cơn ác mộng tồi tệ nhất” của Laura Grey trở thành sự thật sau khi chị phát hiện người yêu cũ là Jordan Monaghan đã sát hại hai đứa con của họ để giữ chị ở bên hắn.
Monaghan đã sát hại bé Ruby - 24 ngày tuổi và bé Logan - 21 tháng tuổi chỉ trong vòng tám tháng. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm sau đó Laura mới phát hiện sự thật tàn khốc này, khi Monaghan ra tay sát hại bạn gái mới là Evie Adams.
Chị Laura cho biết mình bị ám ảnh bởi mặc cảm tội lỗi rằng chị không thể cứu các con. Người phụ nữ 29 tuổi nói: "Tôi luôn cảm thấy tội lỗi, mỗi ngày tôi đều cảm thấy tội lỗi, điều đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, rằng lẽ ra tôi có thể làm khác đi. Tôi sẽ mang cảm giác này suốt phần đời còn lại của mình".
Monaghan đã khiến bé Ruby ngạt thở trong chiếc cũi Moses tại nhà riêng của gia đình ở Blackburn, Lancashire. Tám tháng sau, Monaghan sát hại Logan tại bể bơi trước khi dùng xe đẩy đưa bé về nhà.
Các bác sĩ phán đoán Ruby bị viêm phổi, trong khi nguyên nhân cái chết của Logan vẫn chưa được kết luận. Laura không bao giờ nghi ngờ những đứa con của mình đã chết dưới tay cha chúng.
Vào năm 2018 - 5 năm sau - sự thật được đưa ra ánh sáng khi một đứa trẻ khác gặp nạn. Cảnh sát đã bắt giữ Monaghan, 30 tuổi, nghề nghiệp là công nhân xây dựng, vì tình nghi giết người.
Kinh hoàng thay, trong khi được tại ngoại, Monaghan đã sát hại bạn gái Evie Adams - 23 tuổi, bằng cách pha tramadol và diazepam vào cocktail.
Tháng trước, Monaghan bị kết án 3 tội danh giết người và hai tội danh mưu sát một đứa trẻ không được nêu tên vì lý do pháp lý. Tại Tòa án Hoàng gia Preston, Monaghan nhận án tù tối thiểu 40 năm. Trong phiên tòa, Monaghan tả quá trình cố gắng làm Ruby chết ngạt vài ngày trước khi bé qua đời.
Laura cho biết gia đình đã có lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến nay sau khi bé Ruby chào đời vào ngày 8 tháng 12 năm 2012: "Tôi cảm thấy mình là người mẹ may mắn nhất trên thế giới, với gia đình nhỏ của riêng mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Tôi quyết tâm cho con tất cả những gì tôi không được hưởng”.
Nhưng niềm hạnh phúc của Laura đã tan vỡ khi Monaghan hét lên từ tầng dưới. Chị lao xuống và thấy hắn đang ôm Ruby. Laura đã gọi xe cấp cứu và Ruby nằm bệnh viện trong ba ngày. Vào đêm giao thừa, một ngày sau khi xuất viện, Monaghan đã sát hại bé.
Bé Ruby
Laura nói: "Những đứa trẻ ở trên giường và chúng tôi xem một bộ phim và đón năm mới trước khi tôi đi ngủ. Hắn đã thức để cho Ruby uống sữa vào lúc 2 giờ sáng. Tôi thức dậy sớm và hắn hét lên rằng Ruby không thở nữa. Tôi chạy xuống cầu thang và tôi có thể thấy, ngay lúc đó, rằng tôi đã mất con bé. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu và tôi cùng Ruby đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn".
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và cái chết của Ruby được cho là do viêm phổi phế quản cấp tính.
Laura cho biết mình đã hoàn toàn suy sụp khi mất con gái: "Tôi suy sụp sau khi Ruby mất. Tôi thực sự dựa vào hắn. Lúc đó hắn ta rất mạnh mẽ và thực tế. Hắn lên kế hoạch cho đám tang, sau đó trở lại làm việc. Hắn tiếp tục cuộc sống. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng hắn đang mạnh mẽ vì tôi. Tôi không nghi ngờ điều gì. Chúng tôi tập trung vào Logan - vì thằng bé là tất cả những gì chúng tôi còn lại. Hắn thực sự thân thiết với con trai”.
Nhưng căng thẳng giữa hai vợ chồng sau đó tăng lên khi Laura phát hiện ra chồng sắp cưới vẫn chưa trả tiền thuê nhà. Chị cũng nhận ra Monaghan là tay nghiện cờ bạc nặng. Vẫn còn đau buồn, chị nói với Monaghan mối quan hệ đã kết thúc và hắn cần phải chuyển ra ngoài.
Monaghan giết Logan ngay ngày hôm sau. Hắn đưa cậu bé đến hồ bơi và khiến bé ngạt thở trong phòng thay đồ. Monaghan đưa đứa trẻ mới biết đi về nhà trên chiếc xe đẩy và giả vờ rằng Logan đang ngủ.
Laura nói: "Hắn bảo tôi đánh thức Logan trong khi hắn ra ngoài lấy pizza. Tôi nhận ra ngay khi nâng tấm che mưa lên. Thằng bé trông giống hệt Ruby. Hắn đã thử hô hấp nhân tạo, che đậy những gì hắn đã làm và diễn trò, trong khi biết rằng thằng bé đã chết. Tôi đã bị sốc, hoàn toàn suy sụp”.
Bé Logan
Monaghan đã trả lời thẩm vấn về vụ việc kinh hoàng, nói về nỗi đau của gia đình khi mất hai đứa con nhỏ. Người mẹ quẫn trí suy sụp và phải nhập viện để được trợ giúp về mặt tâm lý.
Nhưng chị và Monaghan đã hàn gắn lại mối quan hệ khi tên sát nhân “hỗ trợ cô” vượt qua thời kỳ đen tối. Laura chia sẻ: “Hắn đến thăm mỗi ngày. Lúc đó hắn là sợi dây kết nối tôi với hai đứa con, là người duy nhất biết tôi thực sự cảm thấy thế nào".
Hai vợ chồng cố gắng làm lại cuộc đời, nhưng Monaghan lại bắt đầu đánh bạc và Laura đã kết thúc mối quan hệ của họ. Vào năm 2018, người mẹ được thông báo cái chết của các con mình đang được xem xét lại. Monaghan bị bắt nhưng vẫn có thể gây án.
Khi được tại ngoại vào tháng 10 năm 2019, hắn sát hại người tình mới và làm giả một bức thư tuyệt mệnh sau khi nạn nhân cố gắng chấm dứt mối quan hệ của hai người.
Trong phiên tòa kéo dài 10 tuần, các bồi thẩm viên nói rằng Monaghan đã phạm tội vì không thể chấp nhận việc bị người yêu bỏ.
Jordan Monaghan
Laura nói Monaghan đã giết Ruby và Logan để ép cô ở lại với hắn, do biết rằng chị sẽ không thể cắt đứt nếu họ mất một đứa trẻ: "Hắn biết chúng tôi đang gặp vấn đề và tôi nghĩ hắn làm vậy để đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, biết rằng tôi sẽ cần hắn hỗ trợ. Và tôi đã làm như vậy. Tôi dựa vào hắn, và hắn biết tôi cần hắn. Đó là một kiểu kiểm soát".
Tấm bia trên mộ của Ruby cho ghi “Với tất cả tình yêu của Mummy và Daddy”. Lúc đó Laura không có manh mối nào về việc Monaghan đứng sau thảm kịch của gia đình: “Tôi đến thăm mộ hàng tuần và tôi vô cùng đau lòng khi nhìn thấy chúng. Tôi đang tìm cách để xóa chữ ‘Daddy’”.
Laura nói được gặp gia đình nạn nhân Adams tại phiên tòa là một sự an ủi, chị cũng bị ám ảnh bởi những gì có thể đã xảy ra nếu mình ở lại với Monaghan: "Thật đáng sợ khi nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không chia tay”.
Laura cũng thắc mắc liệu cô có thể nhận ra sự thật sớm hơn: "Khi tôi tìm thấy Ruby, con bé đã được quấn trong một chiếc chăn. Nghĩ lại, điều đó thật vô lý. Chắc chắn nếu con bé không thở, hắn đã dỡ chăn ra. Với Logan, hắn đã đưa thằng bé đi bơi mà không nói với tôi. Hắn ghét bơi lội. Sau đó, hắn về nhà và khăng khăng tôi phải đánh thức Logan, để đảm bảo tôi tìm thấy thằng bé. Tôi vẫn đấu tranh để không tự trách mình".
Laura là bạn thân nhất với em gái của Monaghan và quen biết thủ phạm từ nhỏ. "Nhìn lại, hắn đã kiểm soát tôi, ngay cả khi đó, nhưng tôi không nhận ra", chị nói, “Không ai từng nhận ra”.
Khi Laura 16 tuổi, Monaghan quỳ gối để cầu hôn và họ dọn đến ở cùng nhau một năm sau đó. Người mẹ chia sẻ: “Chúng tôi ổn định cuộc sống và thực sự hạnh phúc. Hắn được gia đình và bạn bè yêu quý. Không có dấu hiệu cảnh báo nào cả".
Bia mộ của Ruby
Cặp đôi đã cố gắng để có một đứa con và vào năm 2011, ước mơ của Laura đã thành hiện thực khi Logan chào đời. Giờ đây, Laura gần như không thể nói tên Monaghan, chỉ đơn giản gọi tên sát nhân là “đồ cặn bã”. Hiện chị đang cố gắng làm lại cuộc đời với sự giúp đỡ của người bạn đời mới 33 tuổi Andy Chambers.
Viethome (Theo Evening Standard)