5 cha con ở East London giam giữ 16 nô lệ hiện đại trong ngôi nhà chật chội

Gia đình Dragoi không chịu trả tiền cho những nạn nhân của mình và tạo ra những khoản nợ giả tạo.

Một gia đình đã bị kết tội lừa những nạn nhân của mình đến Đông London, với lời hứa rằng họ sẽ được làm công việc xây dựng có trả lương. Tuy nhiên khi đến nơi, những người này bị giam cầm trong điều kiện tồi tàn, không được trả lương và cũng không thể ra ngoài.

'Big boss' Vasile Dragoi Senior, 61 tuổi, và 4 thành viên trong gia đình Dragoi bị kết tội buôn người vào hôm 2/12/2021 tại tòa án Southwark Crown Court sau 16 tuần tạm giam. 

no le hien dai east london 1
Vasile Dragoi Senior (trái) được gọi là ''big boss'', kiểm soát cả gia đình.

Cơ quan công tố Crown Prosecution Servie (CPS) cho biết: gia đình Dragoi hứa sẽ trả cho mỗi nô lệ £50/ngày để làm việc trong lĩnh vực xây dựng, được bao ăn bao ở miễn phí. 

Nhưng khi những người này từ Romania bay đến UK, giấy tờ của họ đều bị tịch thu, khiến họ phải phụ thuộc vào sự kiểm soát của gia đình Dragoi. Gia đình Dragoi cũng viện ra những lý do không trả lương, bịa ra những khoản nợ mà các nô lệ hiện đại phải chịu. 

no le hien dai east london 1
Vasile Dragoi, Marian Podianu, Florinel Bobi Dragoi, Ion Bogdan Dragoi, và Alexandra Ciocodan (từ trái sang) bị buộc tội buôn người. (Ảnh: CPS)

16 người này bị giam lỏng trong 4 ngôi nhà nằm trên đường Dickens Road, Ladysmith Avenue và Mitcham Road, trong điều kiện chật chội. Những ngôi nhà liền kề có lúc phải chứa tới 26 người. 

Những chiếc giường tầng được giấu trên gác mái để che giấu số lượng người thực sự sống ở đây, nhằm trốn tránh những lần kiểm tra của hội đồng địa phương. 

no le hien dai east london 1
Điều kiện sống tồi tàn trong những ngôi nhà trên đường Mitcham. Ảnh: CPS

Vasile Dragoi Senior nắm quyền kiểm soát gia đình và tuyển dụng công nhân, sắp xếp việc đưa họ đến UK. Trong khi các con trai của y thì uy hiếp những nô lệ, tìm việc làm cho họ và bắt buộc làm việc để cấn nợ. Khi các nạn nhân truy hỏi nhà Dragoi, gia đình này liền đe dọa họ. 

Mọi thành viên trong gia đình đã bị bắt tại nhà ở Upton Park Road vào ngày 26/11/2019. Vasilie Dragoi Senior bị buộc tội buôn người với mục đích bóc lột trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2017. Ngoài ra, người đàn ông này còn bị buộc tội chuyển đổi tài sản phạm tội trong khoảng thời gian năm 2017.

Các con trai của y bao gồm Marian Podianu 44 tuổi, Florinel Bobi Dragoi 33 tuổi, Ion Bogdan Dragoi 25 tuổi, và vợ của Ion là Alexandra Ciocodan 27 tuổi, đều bị buộc cùng các tội danh trên.

Bên công tố đã sử dụng bằng chứng bao gồm lời khai của các nạn nhân, bằng chứng từ cảnh sát Romani, phân tích các dữ liệu thuế và tài chính, các giao dịch và chuyến bay để tiến hành khởi tối các bị cáo. 

Paul Goddard, công tố viên từ CPS, nói: “Các bị cáo đã sử dụng vị thế của mình để săn tìm và bóc lột những người không có khả năng bảo vệ bản thân. Các bị cáo hứa hẹn trả lương cao để thuyết phục họ đến UK, nhưng sau đó lại bắt các nạn nhân làm công nhân xây dựng không lương để trả nợ''.

''Bóc lột nô lệ hiện đại là một vấn đề nhức nhối và CPS sẽ tiếp tục làm việc để lôi những kẻ phạm tội ra ánh sáng''.

Viethome (theo myLondon)