Manchester: Cảnh sát rượt đuổi khiến cậu sinh viên tiến sĩ tử vong

Cậu sinh viên Newcastle, Shiqiang Zhou đã mất khả năng kiểm soát chiếc xe của mình khi đang chạy trên đường A6 ở Bolton. Do uống rượu, cậu đã lái xe với vận tốc 100mph (160km/h)

Một sinh viên chăm chỉ đã mất kiểm soát chiếc xe của mình trong cơn say. Shiqiang Zhou, sinh ra tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) được thông báo tử vong tại hiện trường sau một vụ va chạm trên đường A6 Manchester Road, Bolton. 

Cậu sinh viên 26 tuổi đang theo học Tiến sĩ tại Newcastle và giữ một vị trí quan trọng trong Hiệp hội Học bổng và Sinh viên Trung Quốc. 

Tuy nhiên, khi bị cảnh sát truy đuổi, cậu đã tăng tốc lên tới 160km/h, gấp 3 lần tốc độ cho phép đối với người uống rượu bia. Hành động này khiến cậu va phải một bùng binh và thiệt mạng.

Chinxi Li, bạn gái của Shiqiang Zhou, phát biểu tại tòa án Bolton Coroners Court: ''Chúng tôi đều rất sốc. Anh ấy không phải người hay uống nhiều, cũng không phải người say rượu lái xe. Có thể hôm đó anh đã bị ép uống''.

sinh vien tien si uong ruou lai xe 1
Sinh viên tài năng Shiqiang Zhou.

Shiqiang Zhou đã hoàn thành một khóa học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Newcastle và đang theo học tiến sĩ. Anh hy vọng sẽ trở thành giảng viên. 

Anh cũng là chủ tịch Hiệp hội Học bổng và Sinh viên Trung Quốc chi nhánh Newcastle. Anh đã tham dự một cuộc họp toàn quốc tại Manchester vào ngày 9/1/2020. Sau cuộc họp, anh đã đi ăn uống với bạn bè và các thành viên của Lãnh sự quán Trung Quốc.

Sau bữa ăn, anh chở một số bạn bè về nhà của họ ở Greater Manchester trên chiếc xe Volkswagen Golf của anh. Hình ảnh từ CCTV cho thấy xe chiếc xe đã dừng tại Irlam vào lúc nửa đêm ngày 10/1/2020, sau đó là Pilsworth vào lúc 0h40. 

Sau đó, anh lái xe đến nhà của bố mẹ bạn gái ở Preston. Cảnh sát đã phát hiện Shiqiang đang lái xe trên đường A6 ở Little Hulton, Salford vào khoảng 1h sáng. 

Hai sĩ quan cảnh sát nhìn thấy Shiqiang vượt đèn đỏ tại giao lộ Armitage Avenue với tốc độ vượt mức cho phép. Họ bắt đầu đuổi theo Shiqiang trên đường bằng một chiếc xe Ford Transit và dùng đèn báo hiệu khẩn cấp để yêu cầu anh tấp vô lề.  

Sau khi hai xe tấp vô lề, một cảnh sát đã xuống nói chuyện với Shiqiang, nhưng cậu sinh viên dường như hoảng loạn và nhấn ga. Lúc đầu cậu chỉ lái chậm 15mph, nhưng khi cảnh sát cố chặn đầu xe của Shiqiang thì cậu này lùi xe lại và vọt ga phóng đi.

Cậu đã tăng tốc tới 100mph về hướng Westhoughton. Cậu bắt đầu đạp thắng khi tới gần bùng binh Chequerbent Roundabout, nhưng chỉ có thể giảm tốc độ xuống 80mph trước khi né bùng binh. 

Shiqiang đã đâm vào lề đường và rào chắn an toàn, khiến cậu mất lái hoàn toàn và gây ra tai nại nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương ngực nặng. 

Xe cứu thương tới vào lúc 1h10 sáng, nhưng Shiqiang được thông báo đã chết tại hiện trường. 

Thông tin tại tòa án cho biết chiếc Ford Transit không phải là xe có thể truy đuổi ở tốc độc cao, và 2 cảnh sát trên cũng không được huấn luyện để truy đuổi an toàn. Một trong 2 cảnh sát đã liên hệ tới trụ sở yêu cầu chi viện một chiếc xe chuyên dụng và nhân viên có kinh nghiệm rượt đuổi. 

Thanh tra viên cấp cao tại Sở cảnh sát Manchester West, ông Timothy Brennand, kết luận rằng Shiqiang tử vong do tai nạn giao thông, và hành vi của 2 sĩ quan trên là có chừng mực và hợp lý. 

Ông nói rằng hành động của Shiqiang là ''bất hợp lý, không bình thường'' và anh đã đánh mất lý trí khi chấp nhận uống quá nhiều mà vẫn lái xe. 

Ông Brennand nói: ''Cậu ấy là một người tài năng được yêu mến, có một tương lai hứa hẹn phía trước. Cậu ấy được giáo dục đầy đủ và có mục đích sống tốt. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu ấy đã uống rất nhiều rượu. Thật may mắn vì chỉ có một người thiệt mạng trong vụ việc này, chứ không phải là rất nhiều người khác''. 

Viethome (theo Manchestereveningnews)