Emad Al Swealmeen, 32 tuổi, đã tử vong khi một thiết bị tự chế phát nổ bên ngoài Bệnh viện Phụ nữ London trong một vụ tấn công khủng bố vào ngày 14/11.
Tên này đã nộp đơn xin tị nạn nhưng bị từ chối vào năm 2015, chỉ một năm sau khi hắn từ Trung Đông đến Anh. Tuy nhiên suốt 6 năm sau khi hồ sơ tị nạn bị từ chối, hắn vẫn sinh sống ở Anh.
Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói rằng sở dĩ hắn vẫn nhởn nhơ sống ở Anh là vì chính sách tị nạn của chúng ta quá yếu kém. Thế nhưng hầu hết người dân lại đồng lòng bảo vệ quyền của những kẻ muốn làm hại nước Anh, bất chấp mọi đề xuất cứng rắn hiện nay của bà.
Một nghiên cứu mới nói rằng phần lớn những người di cư bất chấp nguy hiểm để băng eo biển Anh là vì họ đang trốn chạy áp bức tại quê nhà. Dữ liệu từ Cơ quan Tị Nạn cho thấy phần lớn những người vượt eo biển đều được thừa nhận là đang ''cần sự bảo vệ''. Tuy nhiên đây là giai đoạn đầu. Việc kiểm tra sau đó cho thấy 1/3 số này sẽ không được phép ở lại UK, nghĩa là 2/3 số này vẫn sống ở UK.
Kẻ tình nghi này đã bị từ chối tị nạn nhưng vẫn sống ở Anh suốt 6 năm sau đó. Ảnh: REX/Shutterstock
Từ tháng 1/2020 - 6/2021, 91% người nhập cư là đến từ 10 quốc gia nơi nhân quyền bị lạm dụng và áp bức lan rộng, bao gồm Afghanistan, Iran và Syria. Thế nhưng vụ Liverpool cho thấy việc cải tổ hệ thống tị nạn là đúng và trước nay chính quyền vẫn khá nhân nhượng với người tị nạn.
Bà Patel nói: ''Vụ Liverpool đã phản ánh sự yếu kém đổ vỡ của hệ thống tị nạn trong quá khứ, và giờ tôi đang cố thay đổi nó. Đây là một vòng quay lẩn quẩn và những người nhập cư đã lợi dụng điều này. Với tất cả một ngành công nghiệp pháp lý và quyền kháng cáo, mỗi ngày đều có những phiên tòa tiêu tốn tiền thuế của dân để bào chữa cho những người này. Chúng ta cần phải thay đổi''.
''Những người này đã xâm lấn đất nước của chúng ta và lợi dụng những giá trị của Anh quốc. Thế mà chúng ta lại có cả một ngành công nghiệp (luật sư) chuyên giúp đỡ họ gây những tội ác nghiêm trọng nhất đối với người dân Anh, khiến cộng đồng của chúng ta ngày càng bị hủy hoại''.
Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt
Mức độ "đe dọa khủng bố" ở UK đã tăng từ mức ''đáng kể'' sang ''nghiêm trọng'' sau vụ đánh bom ở Liverpool. Nghĩa là bất kì lúc nào cũng có khả năng xảy ra khủng bố.
Một nguồn tin nói với The Sun rằng: Al Swealmeen có lẽ đã quyết định đánh bom tự sát sau khi bị ''đẩy đến bờ vực'' do đơn xin tị nạn liên tục bị từ chối.
Vào năm 2017, Al Swealmeen đã được một đôi vợ chồng theo đạo Thiên Chúa Giáo cho ở nhờ trong 8 tháng. Họ vẫn không tin những gì đã xảy ra. Ông bà Malcolm và Elizabeth Hitchcott nói rằng Al Swealmeen là một người vô cùng chân thành với niềm tin mãnh liệt vào chúa Jesus. Al Swealmeen được miêu tả là người ham học hỏi, thích đọc Kinh thánh mỗi tối và thường xuyên cầu nguyện.
Đánh giá này đã khiến Bộ Nội vụ nghĩ tới vai trò của các nhà thờ đối với việc thay đổi tư tưởng của những người xin tị nạn. Al Swealmeen được cho là có sức khỏe về tâm thần. Hắn vốn dĩ theo đạo Hồi và việc cải đạo chưa rõ đã ảnh hưởng như thế nào đến hắn.
Bài liên quan: Clip ghi lại giây phút tài xế thoát khỏi chiếc taxi phát nổ ở Liverpool
Liverpool: Tài xế nhanh trí khóa trái kẻ đánh bom trong xe... 2.000 người thoát chết
Liverpool: Nổ lớn ở bệnh viện, 3 người bị bắt, 1 người chết
Viethome (theo Metro)