Clip ghi lại giây phút tài xế thoát khỏi chiếc taxi phát nổ ở Liverpool

Hôm qua ngày 14/11 đã xảy ra một vụ nổ taxi ở Liverpool, được cho là có động cơ khủng bố. Cảnh sát đã biết rõ danh tính của người gọi chiếc taxi này. 

Trưởng Đội phòng chống Khủng bố North West, ông Russ Jackson, cho biết: Một người đàn ông đã đón taxi tại một địa chỉ trên Đại lộ Rutland ở Kensington (Liverpool). Người này có mang theo một thiết bị nổ tự chế và thiết bị này đã phát nổ bên ngoài cổng Bệnh viện Phụ nữ Liverpool. 

Ông Russ Jackson nói: ''Vào khoảng 11h kém ngày 14/11/2021, một người đàn ông gọi một chiếc taxi yêu cầu chở anh ta đến Bệnh viện Phụ nữ Liverpool cách đó khoảng 10 phút. Khi taxi chạy đến cổng ngoài, thiết bị mà người đàn ông mang theo đã phát nổ và ngọn lửa từ từ bao trùm chiếc xe''. 

no xe taxi tai liverpool
Chiếc xe bị lửa nuốt trọn.

"Nhưng kỳ diệu thay, người tài xế taxi đã nhanh chóng thoát ra ngoài và khóa trái cửa. Anh đã được đưa đến bệnh viện điều trị xây xát, và nay đã xuất viện. Một số người có mặt tại hiện trường đã rất dũng cảm dập lửa, nhưng không thành công''.

Lực lượng Cứu hỏa Merseyside được gọi tới dập lửa và nhanh chóng nhận ra người trong xe đã chết. Cảnh sát nói rằng họ biết danh tính người đàn ông, nhưng chưa thể công khai vào lúc này. 

Cuộc điều tra dẫn cảnh sát tới 2 địa chỉ. Địa chỉ đầu tiên nằm trên đường Sutcliffe ở Kensington, 3 người đàn ông 21, 26, và 29 tuổi đã bị bắt. Địa chỉ thứ 2 cũng nằm trên Đại lộ Rutland, Sefton Park, thêm một người đàn ông 20 tuổi bị bắt. 

Cảnh sát chống khủng bố đã lục soát từ đêm qua tới nay. Một số bằng chứng được thu thập. 8 gia đình trong khu vực đã được di tản trong lúc cảnh sát phong tỏa những nơi này. 

Người tài xế taxi được xác định là anh David Perry thuộc hãng Delta Taxis. Anh đã được xuất viện và đồng nghiệp đang gây quỹ cho anh cùng gia đình. David Perry có thể cần nghỉ ngơi một thời gian và số tiền này được dùng để bù đắp cho thu nhập tổn thất của anh. Hành động khóa trái cửa taxi của anh được cho là đã cứu hàng ngàn người quanh đó. 

tai xe vu no taxi o liverpool
Chân dung người tài xế anh hùng

Hiện chưa biết động cơ gây án là gì. Cảnh sát nói: ''Thời điểm xảy ra vụ nổ, có một số sự kiện tưởng niệm đang diễn ra gần đó. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể liên kết động cơ gây án với mục đích giết người tham gia sự kiện. Dù vậy, đây cũng đã được xác định là một vụ khủng bố. 

Thủ tướng Boris Johnson cho biết trên Twitter: “Tôi xin được chia buồn cùng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự cố khủng khiếp ở Liverpool ngày hôm nay. Tôi muốn cảm ơn các dịch vụ khẩn cấp vì đã phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp, cũng như cảnh sát vì đóng góp của họ trong cuộc điều tra".

Bệnh viện Phụ nữ Liverpool cho biết hoạt động thăm khám đã bị hạn chế "cho đến khi có thông báo mới" và bệnh nhân đã được chuyển hướng đến các bệnh viện khác "nếu có thể".

Trong một tuyên bố, bệnh viện cho biết: "Chúng tôi đang xem xét hoạt động của bệnh nhân trong 24-48 giờ tới và bệnh nhân nên đợi được liên hệ và cập nhật về lịch hẹn khám hoặc các quy trình khác tại bệnh viện. Nhân viên của chúng tôi được phép ra và vào bệnh viện dưới sự giám sát của Cảnh sát Merseyside".

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì sự hợp tác và hỗ trợ của các bệnh nhân, khách đến thăm và các nhân viên, cùng những người đã bị ảnh hưởng bởi sự cố này, đặc biệt là các nhân viên đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra sự cố."

Ai có thông tin liên quan vui lòng gọi cho cảnh sát ở số 0161 856 1027, trích dẫn "Liverpool Women's Hospital Incident", hoặc gọi ẩn danh tới số 0800 555 111.

Bài liên quan: Liverpool: Tài xế nhanh trí khóa trái kẻ đánh bom trong xe... 2.000 người thoát chết

Viethome (theo Liverpool Echo)