Cụ bà Anh buôn 1 triệu bảng cocaine trên du thuyền

Cụ bà Anh Susan Clarke đã buôn lậu số cocaine trị giá 1 triệu bảng trên một chiếc du thuyền. Đồng phạm với bà là người chồng Roger. Cả hai bị giam trong một nhà tù đầy chuột ở Bồ Đào Nha và mới đây bà đã qua đời trước khi được chuyển về Anh. 

Một cụ bà phạm tội buôn ma túy đã chết cô đơn và đau đớn trong buồng giam bé xíu của mình. Bà Susan Clarke, 72 tuổi, chết vì ung thư vú vào Chủ nhật tuần trước tại một nhà lao ở Bồ Đào Nha khi đang thụ án 8 năm. 

Khi sức khỏe của bà ngày càng yếu, Susan Clarke được cho gặp mặt chồng lần cuối, ông Roger 73 tuổi. Suốt 2 năm qua họ bị giam biệt lập và không thể gặp mặt nhau. 

Nguồn tin cho hay bà Susan sắp được đưa về England để tiếp tục án tù của mình, nhưng không may bà đã qua đời mà không có người thân nào bên cạnh. 

Nguồn tin này nói: ''Thật đáng buồn khi bà ấy chết ở nơi đất khách quê người, trong một nhà lao dơ bẩn và không có người thân bên cạnh. Cách đây 4 tuần, bà ấy được gặp chồng lần cuối qua cánh cửa ngăn cách. 

cu ba buon mai thuy 1
Susan từng nói hai vợ chồng bà đều vô tội nhưng Bộ Ngoại Giao đã phớt lờ họ. Ảnh: Roland Leon Sunday Mirror

"Bà ấy bị khối u trong cổ họng nên không thể nói chuyện rõ ràng. Bà ấy đang cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư vú nhưng các bác sĩ ở Bồ Đào Nha đã quyết định rằng bà sẽ không qua khỏi, nên họ ngừng điều trị cho bà ấy''.

''Bà ấy đã sống trong đau đớn vì bệnh tật. Ông Roger tin rằng họ đã dành được cơ hội để quay trở về Anh, nên ông ấy vô cùng tuyệt vọng khi vợ mình không đủ sức khỏe để đi cùng''.

Hai vợ chồng bị bắt sau khi cảnh sát nhận được tin chỉ điểm. Sự việc diễn ra vào tháng 12/2018 ngay khi chiếc du thuyền Marco Polo từ Caribe cập bến Lisbon.

cu ba buon mai thuy 1
Susan và Roger Clarke bị tuyên án 8 năm tù vào tháng 9/2019. Ảnh: MDM

cu ba buon mai thuy 1
Hình ảnh của cảnh sát cho thấy cocaine được giấu trong vali. Ảnh: SOLARPIX

Cảnh sát đã tìm thấy 9kg cocaine được giấu giữa khung nhựa và lớp vải ngoài của 4 chiếc vali. Đôi vợ chồng nói họ bị kẻ gian lừa xách theo số ma túy lên tàu mà không biết. Tuy nhiên cả hai đều bị tuyên án 8 năm tù vào tháng 9/2019.

Bên công tố viên nói rằng đôi vợ chồng là những drug mule (vận chuyển ma túy bằng cách nuốt vào bụng hoặc giấu ở nơi nào đó trong cơ thể). Nhiệm vụ của họ là vận chuyển ma túy đến UK. Trong 2 năm, họ đã 4 lần di chuyển bằng du thuyền để che dấu hành vi phạm tội của mình và kiếm được £26,500 cho mỗi chuyến đi. 

Bà Susan bị giam trong nhà tù EP Tires ở Lisbon, nơi bà chen chúc cùng 3 phạm nhân khác trong buồng giam 9 mét vuông, thường xuyên có chuột. Đôi vợ chồng bị bắt vào tháng 12/2018. Cảnh sát Bồ Đào Nha đã được Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) chỉ điểm. 

6 tháng sau khi bị giam, bà Susan đã sụt 15kg và tin rằng mình sẽ chết rục trong tù. Bà Susan có 8 người cháu và 1 chắt. Bà lau nước mắt nói rằng cả hai vợ chồng bà đã bị chính phủ bỏ rơi: ''Bộ Ngoại giao đã bỏ rơi chúng tôi. Boris Johnson không giúp gì hết. Tôi hiểu tại sao người ta lại tin chúng tôi có tội, nhưng thực tế là chúng tôi không phạm tội''.

Bà Susan chết chỉ vài tuần trước khi được đưa về Anh để tiếp tục án tù của mình. Ảnh: Roland Leon Sunday Mirror

Cặp đôi tin rằng họ chỉ đang vận chuyển trái cây. Thế nhưng hai vợ chồng từng có tiền án phạm tội. Vào năm 2010, họ đã bị bắt vì buôn lậu 240kg cần sa đến Na Uy. Sau khi mãn án, họ chuyển đến sống trong một căn villa ở Guardamar, thuộc Costa Blanca ở Tây Ban Nha. 

Roger hiện đã được chuyển từ nhà tù EP Lisboa sang một nhà tù an ninh thấp hơn. Bộ Ngoại Giao Anh tuyên bố: ''Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình của một phụ nữ Anh qua đời tại Bồ Đào Nha''. 

Viethome (Theo Mirror)