Người Việt trồng cần sa trốn khai báo khiến tòa phải phát lệnh bắt giữ

Một người Việt được bảo lãnh tại ngoại vì liên quan tới trồng cần sa - tự dưng mất tích, không tới đồn khai báo.

Các công tố viên đã ban hành lệnh truy nã ngay với  H. Van H., 40 tuổi, sau khi người này không xuất hiện tại Tòa án Greenock Sheriff Court vào hồi tháng 10-2021.

Vụ án liên quan tới H. Van H. cụ thể như sau: Vào ngày 4/12/2020 tại hội trường chơi lô tô Plaza/Gala Bingo Hall nằm trên đường Port's Brown ở Port Glasgow, H. Van H. cùng đồng phạm là một thanh niên 17 tuổi bị bắt. Hội trường này đã lâu không sử dụng và đã được các đối tượng cải tạo thành trang trại trồng cần sa. 

H. Van H. bị kết tội sản xuất cần sa trong giai đoạn từ ngày 4/9/2020 tới thời điểm bị bắt. Tòa án cho rằng cả hai có liên quan tới tội mua bán cần sa. Cả hai cũng bị phạt tội cố tình thay đổi công tơ điện và ăn cắp điện để chu cấp cho hoạt động của trại cần sa. 

Vào thời điểm truy quét trại cần sa, cảnh sát không đếm được chính xác có bao nhiêu cây nhưng ước tính giá trị thị trường của số cần sa này ít nhất cũng phải 1 triệu bảng. 

Tại tòa, thanh niên 17 tuổi không có lời biện hộ nào thông qua luật sư Aidan Gallagher. H. Van H. cũng không có lời biện hộ nào. Cả hai sau đó bị tạm giam chờ phiên tòa tiếp theo. 

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Michael Higgins lại quyết định cho hai người này được bảo lãnh tại ngoại. Nhưng các công tố viên đã phản đối lệnh bảo lãnh vì lo ngại rằng thanh niên 17 tuổi sẽ trốn ra nước ngoài. Do đó các công tố viên đã nộp đơn kháng cáo chống lại lệnh bảo lãnh của cảnh sát trưởng. Động thái này khiến thanh niên 17 tuổi tiếp tục bị tạm giam chờ ra tòa kháng cáo tại Tòa án Tối cao.

Trong khi đó, H. Van H. được tự do. Tuy nhiên người này mới đây đã không xuất hiện theo lệnh triệu tập từ tòa án Greenock Sheriff Court, dẫn đến tòa phát lệnh truy nã H. Van H. 

trang trai can sa glasgow 1 trieu bang 1
Bên ngoài trại cần sa ở Port Glasgow

trang trai can sa glasgow 1 trieu bang 1

trang trai can sa glasgow 1 trieu bang 1

trang trai can sa glasgow 1 trieu bang 1

Trước đó, Viethome đã có thông tin về trường hợp này. Mời bạn đọc thêm bài Vụ trồng cần sa 1 triệu bảng ở Port Glasgow: Nghi phạm người Việt có thể "thoát" truy tố

Cụ thể như sau: Các công tố viên sẽ hủy bỏ thủ tục tố tụng đối với một nghi phạm người Việt trồng cần sa trị giá 1 triệu bảng ở Port Glasgow nếu Bộ Nội vụ kết luận anh ta là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại.

Nghi phạm H.V.H, 40 tuổi, đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt tại trang trại cần sa trong hội trường chơi lô tô Plaza/Gala không được sử dụng vào tháng 12 năm ngoái. 

Vào tháng 3, tờ Telegraph cho biết H. đã bị buôn bán đến Inverclyde bởi một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Kể từ đó, luật sư của nghi phạm - ông Gerry Keenan, các quan chức của Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao đã có những cuộc trao đổi căng thẳng, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Công tố viên Laura Wilcox phát biểu trong cuộc họp mới nhất về vụ án tại Tòa án Cảnh sát trưởng Greenock: "Văn phòng của tôi đã kiểm tra điều này nhiều lần và tôi có nhiều chuỗi email về vụ án. Chúng tôi đang cố gắng nhận thêm thông tin từ bộ Nội vụ”.

Bà Wilcox nói rằng Bộ Nội vụ đã đưa ra quyết định “có căn cứ hợp lý” nhưng cần phải có phán quyết “hợp lý”. Bà Laura nói: “Đó là những gì chúng tôi đang chờ đợi".

Vụ án bị hoãn lại hồi tháng Tư vừa rồi khi luật sư biện hộ, ông Keenan nói với tòa án rằng Bộ Nội vụ cần “hoàn thành việc điều tra" và vụ án phải dừng lại ở phiên sơ thẩm. 

Viethome (theo greenocktelegraph)