Cảnh sát Sidcup (Bexley) đã phối hợp cùng các đơn vị cảnh sát ở Longlands, St Mary's và St James' cùng cảnh sát Eltham South để thực hiện một lệnh khám xét tại một địa chỉ trên đường Riverside Road, DA14.
Một người đã bị bắt, một nông trại cần sa bị phát hiện và nhiều cây cần sa bị tịch thu. Cảnh sát đang kêu gọi người dân nếu có thông tin gì về những kẻ đang nghi trong khu vực của mình thì hãy trình báo cảnh sát.
Hình ảnh trong ngôi nhà trồng cần sa ở Sidcup, Bexley
Quán bar đối diện Bank of England (London) là trại cần sa trị giá 1 triệu bảng
Quản lý của một quán bar gần Bank of England - nơi các sĩ quan phát hiện ra nhà máy sản xuất cần sa trị giá 1 triệu bảng, đã bị yêu cầu dừng hoạt động.
Cảnh sát thành phố London đã đột kích vào quán Canvas Bar vào tháng Giêng năm nay sau khi nhận được báo cáo về "mùi cần sa nồng nặc". Các sỹ quan tìm thấy 1,142 cây cần sa trong tầng hầm cùng với các thiết bị sưởi, chiếu sáng và tưới nước.
Black Gallery Ltd - công ty phụ trách quán bar, hiện đã bị cáo buộc "không phải là một công ty phù hợp và đúng nghĩa". Công ty có thể bị tước giấy phép hoạt động.
Sĩ quan Daniel White nói với hội đồng xét duyệt giấy phép rằng cuộc đột kích diễn ra vào ngày 14 tháng 1, trong đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba và gần một năm sau khi giấy phép của quán bar tạm thời bị đình chỉ do không thanh toán phí thường niên..
Ảnh chụp hiện trường
Ông Daniel nói: “Cảnh sát có thể ngửi thấy mùi cây cần sa nồng nặc từ bên trong quán bar và thấy tất cả các cửa sổ đều được phủ kín và che khuất tầm nhìn vào bên trong”.
“Các sĩ quan ập vào tòa nhà - có tầng trệt làm quầy bar với cầu thang chính dẫn xuống các tầng hầm. Ở tầng hầm thứ hai, các sĩ quan tìm thấy một nhà máy sản xuất cần sa. Nhà máy có thiết bị sưởi, chiếu sáng và tưới nước dùng cho việc sản xuất cần sa".
"Cảnh sát phát hiện 1142 cây cần sa có giá trị là 1,038,500 bảng. Có thể kết luận đây là một nhà máy lớn dựa trên quy mô và số lượng cần sa đã trồng".
Quán bar nằm ở phố Throgmorton này bị cáo buộc vẫn hoạt động trong khi giấy phép bị đình chỉ.
Ông White và một nhân viên cấp phép của thành phố London đã đến kiểm tra quán bar vào ngày 11 tháng 6 và phát hiện khách hàng sử dụng đồ uống trong quán.
Ông White cho biết người phụ trách quán bar - Ronnie Cohan, rất "hiếu chiến, thô lỗ và hay tranh cãi". Ba ngày sau, họ quay lại và thấy quán bar vẫn mở cửa, có "những người phụ nữ ăn mặc xuề xòa" đang chụp ảnh ở trong tầng hầm.
Quá trình xem xét cấp phép - do Thành phố London tiến hành - bắt đầu vào tuần trước nhưng bị hoãn lại cho đến ngày 14 tháng 9 để luật sư đại diện của bar tham dự phiên điều trần.
Viethome (theo newsshopper)