Derbyshire: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 trẻ nhỏ

Damien Bendall - 31 tuổi, đã bị bắt giữ tại hiện trường khi các sĩ quan phát hiện ra 4 thi thể trong một ngôi nhà ở Chandos Crescent, Killamarsh, Derbyshire.

sleep over

Thi thể của cô Terri Harris - 35 tuổi, được tìm thấy cùng với hai con là John Paul Bennett - 13 tuổi và con gái Lacey Bennett - 11 tuổi vào tối Chủ nhật 19/9. Bạn thân của Lacey - bé Connie Gent - 11 tuổi, sống tại Sheffield, cũng bị sát hại.

Người thân và hàng xóm của cô Terri Harris xác nhận Bendall từng qua lại với nạn nhân. Bendall đã được đưa đến bệnh viện do tự đâm bản thân khi được tìm thấy tại hiện trường.

Cảnh sát Derbyshire cho biết một nghi phạm bị thương nhẹ và vẫn bị giam giữ. Các điều tra viên đang yêu cầu người dân cung cấp thông tin. Họ đã thiết lập một cổng trực tuyến để nhận CCTV, video từ máy quay gắn trên chuông cửa hoặc camera.

Chánh thanh tra thám tử Sally Blaiklock - người đang chỉ huy cuộc điều tra, cho biết: “Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình của Terri, John Paul, Lacey và Connie - cũng như cộng đồng người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố bi thảm này. Hiện trường vẫn còn nguyên tại Chandos Crescent và cư dân địa phương sẽ thấy chúng tôi có mặt nhiều hơn trong những ngày tới, bao gồm cả các sĩ quan khu vực đi tuần tra”.

24damienNghi phạm Damien Bendall

“Tôi mong muốn người dân chia sẻ mọi lo ngại về vụ việc với các sĩ quan trong khu vực hoặc sử dụng công cụ báo cáo trực tuyến để chuyển thông tin ẩn danh. Bản thân tôi và nhóm thám tử đặc biệt muốn nghe ý kiến ​​của mọi cư dân ở Chandos Crescent từ 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 9 đến 7 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 9, cũng như bất kỳ ai có video quay lại đường phố, bao gồm camera hành trình, cảnh quay trên điện thoại di động, camera quan sát hoặc máy quay gắn trên chuông cửa”.

Cảnh sát đã lùng sục các thùng rác và một công viên gần đó hôm 20/9. Terri, John và Lacey được cho là cư dân mới ở Killamarsh, chuyển đến từ Sheffield vài tháng trước.

Cha của những đứa trẻ đã gục xuống khi ông đặt hoa cho các con gần ngôi nhà vào đêm thứ Hai 20/9. Jason Bennett trước đó đã vội vã trở về khi đang đi nghỉ ở Devon.

Anh Bennett nói: “Tôi muốn các con tôi trở lại. Cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi. Những thiên thần của tôi...Tôi đã không thể bảo vệ chúng và bây giờ chúng đột ngột bị cướp mất”.

24damien2Ảnh chụp bé John và Lacey cùng anh Bennett

Khoảng 300 người đã có mặt vào tối thứ Hai để làm lễ cầu nguyện trong công viên cách đồn cảnh sát vài trăm thước. Những người tham dự đã đặt nến, hoa và gấu bông.

Charlie Gent - cha của Connie, cho biết mình phải "sống với sự thật rằng tôi đã bất lực để bảo vệ con gái như tôi đã luôn hứa".

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Charlie viết: “Các bậc phụ huynh - hãy dành nhiều thời gian cho con bạn nhất có thể. Nếu vợ chồng đã ly thân, xin đừng ngăn con mình gặp người còn lại. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra ... Tôi đã học được điều này một cách khó khăn, giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, và đã quá muộn”.

24damien3Bé Connie Gent

Bà John và Lacey - bà Diane Bennett, là một trong số những người đến thăm hiện trường. Khi được hỏi về những đứa trẻ, bà Diane nói: “Chúng đẹp đẽ, lịch sự, và tốt bụng. Nhưng hiện tại, tôi rất lo cho con trai mình. Chúng ta đã mất bọn trẻ nhưng nỗi đau của thằng bé còn nhiều hơn thế".

Bà Bennett cho biết John Paul muốn trở thành một kỹ sư và Lacey là "một bé gái nữ tính". Ba đứa trẻ là học sinh tại Học viện thành phố Outwood ở Sheffield. Nhà trường đã tưởng nhớ các em trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba.

Phía trường học cho biết: “Lacey và Connie vừa bắt đầu cuộc hành trình trung học với chúng tôi và đã tạo được ấn tượng tích cực với mọi người. John Paul là một thiếu niên nổi tiếng và lịch thiệp, được các nhân viên nhà trường yêu mến và có một nhóm bạn thân thiết."

24damien1Terri Harris - nạn nhân khác trong vụ án

Cảnh sát Derbyshire cho biết một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người và đang bị thẩm vấn.

Hoạt động của cảnh sát vẫn khá dày đặc vào hôm thứ Ba 21/9, với rất nhiều xe trên con phố yên tĩnh và các cảnh sát làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Một loạt lều pháp y vẫn còn trong khu vườn phía trước của khu nhà bán biệt lập ở trung tâm cuộc điều tra.

Một trang gây quỹ được thành lập trên GoFundMe dành cho gia đình các nạn nhân và hiện đã quyên góp được hơn 14,000 bảng.

Viethome (Theo Metro)