Hai người đã tử vong trong ô tô sau khi gọi cảnh sát kêu cứu nhưng không nhận được phản hồi.
Mặc dù vụ tai nạn đã được báo ngay cho cảnh sát, nhưng các sĩ quan phải mất tới ba ngày để có mặt và giải thoát cho hai người. Đáng tiếc họ đã không qua khỏi.
Cảnh sát Scotland thừa nhận thất bại của mình đã "góp phần quan trọng" dẫn tới cái chết của Lamara Bell - người vẫn còn sống khi họ đến hiện trường.
Lực lượng này đã nhận tội tại tòa án Tối cao ở Edinburgh hôm 7/9 vì thất bại khi đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho anh John Yuill - 28 tuổi và chị Bell -25 tuổi. Chiếc xe của họ gặp tai nạn trên đường M9 gần Stirling.
Xe của họ đã trượt khỏi đường cao tốc và rơi xuống đáy một bờ kè gần một ngã ba, nơi họ rơi vào tình trạng nguy hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7 năm 2015.
Khi các sĩ quan đến hiện trường, anh Yuill đã tử vong và chị Bell - lúc đó bị thương rất nặng, qua đời sau đó 4 ngày trong bệnh viện. Hai người đã gọi cho cảnh sát nhưng cuộc gọi của họ không được ghi lại trên hệ thống công nghệ thông tin của cảnh sát.
Hai nạn nhân thoi thóp trong chiếc ô tô gặp tai nạn tới 3 ngày.
Văn phòng cảnh sát trưởng Scotland thừa nhận họ đã không đảm bảo được tính mạng cho anh Yuill và chị Bell, do không cung cấp một “hệ thống xử lý cuộc gọi đầy đủ và đáng tin cậy” từ ngày 1 tháng 4 năm 2013 đến ngày 1 tháng 3 năm 2016.
Lực lượng này cũng thất bại trong việc đảm bảo hệ thống “không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những rủi ro không thể chấp nhận được do lỗi của con người” khiến thông tin liên quan do người dân báo cáo đôi khi không được ghi lại trên hệ thống CNTT.
Do đó, cảnh sát Scotland thừa nhận người dân đã phải chịu rủi ro về sức khỏe và tính mạng. Đặc biệt là vào ngày 5 tháng 7 năm 2015, một sĩ quan cảnh sát tại trung tâm xử lý cuộc gọi tại Bilston Glen đã không ghi được điện thoại của một người dân đang báo tin về chiếc xe gặp nạn ở phía ngã ba hướng đông đường từ M80 vào M9.
Bản cáo trạng nói rằng cuộc gọi không được ghi lại ở tất cả hệ thống CNTT của Cảnh sát Scotland và sự cố không được chú ý do "không có sự đánh giá đúng đắn và không có cơ hội để cảnh sát Scotland hành động một cách thích hợp".
Lực lượng này thừa nhận chị Bell và anh Yuill vẫn không được giúp đỡ khi đang kẹt trong xe và những sai sót đã "góp phần quan trọng" dẫn đến cái chết của chị Bell vào ngày 12 tháng 7 năm 2015 tại bệnh viện Đại học Queen Elizabeth ở Glasgow.
Cảnh sát Scotland nhận tội vi phạm Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc 1974. Ngài Stephen House - cảnh sát trưởng vào thời điểm xảy ra vụ việc, đã từ chức vào cuối năm 2015 khi những tranh cãi nổ ra.
Viethome (Theo Metro)