Bà mẹ bị buộc tội giết hai con trong vụ tai nạn trên đường M1 đã không ra hầu tòa vào hôm 10/9.
Mary McCann - 35 tuổi, đã bỏ lỡ phiên điều trần tại tòa án Hoàng gia Aylesbury. Mary bị buộc tội gây ra cái chết của con trai Smaller - 10 tuổi và con gái Lilly - 4 tuổi, do lái xe ẩu.
Mary được cho là đã bỏ trốn. Vào sáng 10/9, thẩm phán đã yêu cầu Bộ Nội vụ báo động cho các cảng và sân bay để chặn bắt cô này.
Theo cáo buộc, McCann - sống tại Derby, đã lái một chiếc Vauxhall Astra màu trắng và va chạm với một chiếc Scania HGV trên đường cao tốc gần Milton Keynes vào khoảng 11h10 tối ngày 9 tháng 8.
Hai đứa trẻ đã chết trong vụ va chạm khiến con đường đi về phía bắc bị đóng cửa trong 12 giờ. Một đứa trẻ khác và tài xế xe tải không bị thương.
Mary McCann chụp ảnh cùng hai con nhỏ thiệt mạng trong vụ tai nạn.
Cô của những đứa trẻ - Margaret McCann, 26 tuổi, cho biết gia đình đang trên đường trở về từ một bữa tiệc ở London thì vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra.
Công tố viên Heather Stangoe nói với tòa án: “Đám tang của các con cô ấy được tổ chức trong tuần này. Đứa trẻ một tuổi đang ở với bà và an toàn".
Stangoe nói thêm rằng họ không biết McCann ở đâu: "Luật sư của cô ấy thông báo họ không liên lạc được với bị đơn. Địa chỉ tại ngoại của bị đơn là nhà chị gái và cô ấy không có ở đó".
Luật sư biện hộ Laban Leake cho biết đã cố gắng gọi cho thân chủ theo số điện thoại do dì của Mary cung cấp, nhưng không có phản hồi. Luật sư nói thêm: "Chúng ta không biết gì về trạng thái tinh thần hiện tại của cô ấy".
Phát lệnh bắt giữ, thẩm phán Francis Sheridan nói: “Nhiều khả năng cô ấy sẽ trốn sang Ireland. Đây là trường hợp đáng buồn, nhưng trốn tránh quá trình đưa ra cáo trạng theo quan điểm của tôi là hành động có chủ đích”.
Gia đình đã tổ chức hoạt động tưởng nhớ “hai thiên thần nhỏ” thiệt mạng trong vụ tai nạn. Một người anh họ cho biết họ yêu Lily và Smaller bằng "cả trái tim", và vẫn chưa thể tin chuyện này là thật.
Một người cô nói: “Mong cháu gái và cháu trai nhỏ hoàn hảo của tôi yên nghỉ. Cô yêu các cháu mãi mãi, suốt đời này cô sẽ không quên các cháu và luôn yêu thương hai đứa”.
Viethome (Theo Metro)