Báo cảnh sát khi thấy trẻ em chơi nhảy lò cò trên vỉa hè

Chị Sarah Goodwin đã rất bối rối sau khi phát hiện có người đã báo cảnh sát vì nghĩ rằng con chị đang “phá hoại” vỉa hè.

Chị Goodwin cho biết ba đứa trẻ và bạn bè của chúng đã dùng phấn để vẽ nguệch ngoạc trên vỉa hè - những hình vẽ tất nhiên sau đó đã biến mất. Tuy nhiên, ai đó đã gọi điện cho cảnh sát và hiệp hội nhà ở địa phương để phàn nàn về hành vi “phá hoại” tài sản công cộng.

Chị Goodwin đã viết bài chia sẻ trên nhóm Family Lockdown Tips and Ideas trên Facebook: “Bạn cảm thấy thế nào về việc trẻ con dùng phấn vẽ trên vỉa hè? Không có gì xấu xa. Các con tôi - 6, 9 và 13 tuổi, chơi cùng bạn bè của chúng. Chúng chơi nhảy lò cò và những hình vẽ biến mất hoàn toàn vài ngày sau đó. Đã có người khiếu nại với hội nhà và cảnh sát. Tôi nghĩ bọn trẻ chơi bên ngoài tốt hơn là ngồi trong nhà và sử dụng đồ điện tử”.

9sarah

Hình vẽ của các con chị Goodwill

Chị Goodwill đã nhận được hàng trăm bình luận ủng hộ. Sau đó, người mẹ cho biết các con mình đã trở lại bên ngoài để chơi, đem theo phấn của chúng và sẽ bỏ qua những lời phàn nàn.

Cư dân tại Newport Pagnell, Buckinghamshire, nói thêm: "Sau ngày đầu tiên trở lại trường học và chơi ở công viên, lũ trẻ ra ngoài và vẽ thêm bằng phấn vào ngày hôm qua".

"Chúng chơi trò nhảy lò cò, mấy giờ rồi thưa ông Wolf?, tạo ra một con đường dành cho xe đạp với đèn giao thông, bùng binh và bãi đậu xe mà ngay cả những người qua đường cũng tham gia. Những đứa trẻ thích điều này và tôi cũng vậy. Chúng chơi khoảng ba tiếng rưỡi với bạn bè và hàng xóm - tổng cộng 12 đứa trẻ từ 4 đến 13 tuổi”.

9sarah1

Chị Goodwill đã nhận được hàng trăm bình luận ủng hộ

"Chúng cười rất nhiều và đã cảm thấy rất vui vẻ. Tôi rất thích tinh thần cộng đồng việc này mang lại. Tôi xin lỗi nhưng bất cứ ai nghĩ rằng nên khiếu nại đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hoặc người lớn tiếng nói rằng bạn đã thấy tình trạng này chưa, họ cần phải tập trung vào cuộc sống của mình vì vài ngày tới khi có mưa mọi thứ sẽ biến mất. Tôi đang tận dụng tối đa những ngày đẹp trời cuối cùng trước khi mùa đông bắt đầu".

Một người khác trả lời: “Bạn nên cảm thấy xấu hổ vì đã để con bạn được hòa mình vào bầu không khí trong lành và vẽ vời một chút bằng phấn. Thực ra, nghiêm túc mà nói, tôi thực sự không thể tin rằng có người phàn nàn về điều này".

"Đừng để tên ngốc nào đó phá hỏng niềm vui của bạn".

Viethome (Theo Metro)