London: Hai vợ chồng buôn bán và ép buộc phụ nữ trẻ bán d.âm

Một cặp vợ chồng sẽ phải ngồi tù vì buôn bán phụ nữ trẻ từ Brazil đến London và ép họ làm gái mại dâm.

Shana Stanley - 29 tuổi, và Hussain Edan - 31 tuổi, đã bị kết án tại tòa án Hoàng gia Harrow hôm thứ Sáu 27/8. Stanley ngồi tù 3 năm 7 tháng và Edani nhận 8 năm 2 tháng tù.

Cặp vợ chồng ở Harrow, bắc London, đã nhận tội tổ chức mại dâm và sắp xếp hoặc tạo điều kiện cho các nạn nhân tới Anh nhằm mục đích bóc lột.

Hai đối tượng đưa những phụ nữ Brazil bay đến Vương quốc Anh để học tiếng Anh. Edani và Stanley đã dụ dỗ các nạn nhân bằng cách chi trả vé máy bay, hộ chiếu, khóa học và chỗ ở. Tuy nhiên, các lớp học sớm chấm dứt và những người phụ nữ trẻ bị ép làm gái mại dâm để trả lại tiền.

Họ phải kiếm ít nhất 500 bảng mỗi ngày, thường tiếp từ 15 đến 20 khách hàng. Tuy nhiên, các nạn nhân chỉ được trả từ 250 đến 300 bảng 1 tuần. Hai vợ chồng cũng lắp máy quay ẩn trong phòng các nạn nhân và đe dọa gửi clip nhạy cảm về cho gia đình nếu họ không làm theo yêu cầu.

3edaniHussain Edani (trái) và Shana Stanley (phải)

Tổ chức chống Bóc lột trẻ em và Nô lệ hiện đại của Metropolitan đã bắt đầu điều tra vào tháng 3 năm ngoái. 

Cảnh sát có mặt tại một ngôi nhà ở Nam Harrow. Tại đây, một phụ nữ nói với các sĩ quan rằng mình là nô lệ bị giam giữ và muốn quay trở lại Brazil.

Nạn nhân đã tranh cãi với “quản lý đường dây mại dâm” là Stanley vào đêm hôm đó về tiền bạc. Stanley rời khỏi căn hộ nhưng ngay sau đó quay lại, lấy hết tiền cũng như hộ chiếu của nạn nhân và đe dọa cô.

Nạn nhân cố gắng gọi cảnh sát và kêu cứu, nhưng Stanley đã xô đẩy và ngắt cuộc gọi. Trước khi bỏ đi, Stanley nói rằng cô đã "ký vào lệnh tử hình của chính mình". Nạn nhân đã cố gắng chụp ảnh Stanley trên điện thoại của mình trước khi gọi cảnh sát quay lại và được đưa đến nơi an toàn. 

Ban đầu, cô học tiếng Anh ở Manchester và được Stanley liên lạc, yêu cầu đến London. Ngày hôm sau, Stanley đưa cô đi mua sắm, trả tiền mua quần áo và nội y trước khi đưa cô về Manchester.

Sau đó, nạn nhân quay lại London và gặp Stanley. Tên này trở mặt và nói rằng cô sẽ không tham gia khóa học nữa. Thay vào đó, cô nhận được một hợp đồng "bán thân" và thông báo rằng nếu không ký, cô sẽ không thể trở lại Brazil.

Nạn nhân khai với các sĩ quan vào thời điểm đó, cô ấy nghĩ đây là lối thoát duy nhất. Cô được đưa đến một căn hộ ở phía Nam Harrow. Các đối tượng đưa cho cô một chiếc điện thoại di động và ra lệnh không được tắt điện thoại để chúng theo dõi cô.

Stanley và Edani mỗi người nhận 4 tội danh kinh doanh mại dâm vào ngày 9/8. Edani nhận ba tội danh sắp xếp hoặc tạo điều kiện quá trình di chuyển nhằm mục đích bóc lột. Stanley nhận hai án với cùng tội danh.

Viethome (Theo Evening Standard)