Phát hiện trại cần sa khi băng đảng tấn công trả thù đồng bọn

Khi cảnh sát có mặt để giải quyết một vụ trộm có vũ trang ở Rugby (Coventry), họ ngay lập tức nhận ra mục tiêu của những kẻ đột kích - nhà máy sản xuất cần sa ở bên trong. 

Và chính người đang ở trong ngôi nhà bị trộm nằm trên đường Grosvenor đã bị bắt. Tuy nhiên, Mitchell Foster đã thoát án tù sau khi nhận tội sản xuất cần sa.

Foster - 31 tuổi, nguyên quán ở Attenborough Close, Wigston, Leicestershire, bị kết án hai năm tù treo, phải tham gia cải tạo và chịu lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng trong bốn tháng.

Công tố viên Edward Soulsby cho biết vào tháng 12/2018, cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo về vụ trộm một ngôi nhà ở đường Grosvenor.

Khi họ đến nơi, những kẻ tấn công đã biến mất, nhưng một lượng lớn cần sa, có vẻ như là mục tiêu của cuộc đột kích, vẫn còn nguyên tại hiện trường.

2canẢnh minh hoạ

Các sĩ quan đã tìm thấy 2.23 kg chồi cần sa đang được sấy khô, có giá trị bán lẻ là 22,000 bảng. Trong hai phòng ngủ có 11 cây trưởng thành, nhà vệ sinh ở tầng dưới có 64 cây non trong chậu, sẵn sàng cho đợt trồng tiếp theo.

Các phòng được lót bằng giấy bạc để phản xạ nhiệt và ánh sáng, đồng thời có đèn trồng trọt và “hệ thống thủy canh đầy đủ”. Cảnh sát cũng thu thập được bằng chứng cho thấy đã có nhiều đợt thu hoạch cần sa tại đây.

Tại tòa, thẩm phán Christopher Millington lưu ý rằng Foster đã khai báo mình tham gia trồng cần sa vì nợ nần chồng chất, bị ép buộc và đe dọa. Bị cáo cũng cho biết “ông chủ” của mình đã tấn công ngôi nhà sau khi Foster tỏ ý muốn rút lui.

Luật sư biện hộ Preet-Paul Tutt nói: “Cảnh sát được thông báo một nhóm người xông từ bên ngoài vào trong nhà. Ông Foster bị tấn công bằng dao rựa và đã phải thực hiện phẫu thuật có gây mê toàn thân. Đó là trải nghiệm khó khăn đối với thân chủ của tôi và giúp anh ấy nhận ra sự nguy hiểm khi tham gia vào hoạt động này”.

Ông Millington nói với Foster: “Sau báo cáo về vụ việc xảy ra ở ngôi nhà mà bị cáo là người thuê, cảnh sát đã có mặt và phát hiện hệ thống trồng cần sa chuyên nghiệp".

"Giá trị của số cần sa sấy khô là rất lớn, cũng như lợi nhuận tiềm năng của những cây chưa được trồng. Chúng ta đang nói tới hàng chục nghìn bảng”.

“Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian vụ việc của bị cáo mới được xét xử. Tôi biết rằng sự trì hoãn đã khiến bị cáo căng thẳng và lo lắng do bị cáo luôn có ý định nhận tội. Tôi cũng đọc báo cáo bị cáo bị suy nhược sức khỏe".

"Tôi đã đi đến kết luận rằng chỉ cần hoãn bản án mà đáng nhẽ tôi phải đưa ra - nhưng tôi đã tiến rất gần đến quyết định thi hành án ngay lập tức. Tôi hy vọng bị cáo nhận ra điều đó”.

Viethome (Theo Coventry Telegraph)