Cảnh sát Anh dùng mẹo tóm gọn kẻ dọa đánh bom liều chết

Cãi nhau với mẹ, gã đàn ông cầm theo chiếc balo đen đến đồn cảnh sát dọa cho nổ tung địa điểm này. Sau một hồi can thiệp, cảnh sát tóm gọn kẻ quá khích nhờ một bao thuốc.

Theo The Sun, sự việc xảy ra vào tháng 7 nhưng tới ngày 11/8 cảnh sát mới công bố video hiện trường. Video cho thấy, cảnh sát đang khống chế Jayesh Thanki, 46 tuổi, sau khi tên này dọa "thổi bay" một đồn cảnh sát.

danh bo lieu che

Sau khi cãi nhau với mẹ, Thanki cầm theo chiếc balo đen tới đồn cảnh sát Weston Favell, thuộc thị trấn Northampton, vùng East Midlands, Anh, và hét lớn: "Tôi có một quả bom trong chiếc túi này".

Đồn cảnh sát Weston Favell và các ngôi nhà xung quanh lập tức được sơ tán khi Thanki tuyên bố có mang một quả bom trong balo và cầm trong tay thiết bị kích nổ. 

Video vụ việc bắt đầu bằng cảnh quay cho thấy các sĩ quan cảnh sát được trang bị súng trường xuất hiện bên ngoài đồn cảnh sát đối đầu với Thanki.

Một sĩ quan hét lớn: "Bỏ chiếc balo xuống anh bạn, rồi chúng ta có thể thương lượng", trong khi chĩa súng về phía nghi phạm.

"Có gì trong ba lô vậy?", sĩ quan cảnh sát hỏi. "Một quả bom", Thanki trả lời. 

Sau một hồi nói chuyện, cảnh sát đánh lạc hướng Thanki bằng cách mời nghi phạm hút một điếu thuốc. Một cảnh sát giơ bao thuốc cho Thanki kiểm tra trước khi đặt bao thuốc ở trên tường rồi rời đi. 

Gã đàn ông 46 tuổi bước tới lấy thuốc thì bất ngờ bị các sĩ quan ập đến từ phía sau khống chế. Thanki bị ép nằm xuống đất và một sĩ quan cầm balo kiểm tra. Sau đó, cảnh sát phát hiện trong balo chỉ có quần áo. 

Trước đó, Thanki đã đe dọa thông qua đường dây nóng 999 rằng gã sẽ cho nổ tung đồn cảnh sát Weston Favell. 

Tại tòa án hoàng gia Northampton, Thanki thừa nhận thực hiện lời đe dọa đánh bom. Gã đàn ông 46 tuổi bị kết án 3 năm tù giam. 

Theo Dân Việt