Xả súng ở Plymouth: 6 người tử vong, có cả trẻ em dưới 10 tuổi

Năm người đã bị bắn chết ở Plymouth vào tối qua 12/8.

Ít nhất ba trực thăng cứu thương và nhiều xe cứu thương đường bộ đã được điều đến hiện trường ở Keyham. Vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 6 giờ chiều thứ Năm 12/8.

Bốn nạn nhân đã tử vong tại hiện trường, người thứ năm qua đời tại bệnh viện không lâu sau đó. Một người đàn ông bị nghi là kẻ xả súng cũng tử vong do đạn bắn, nâng tổng số người thiệt mạng lên 6. Trong số các nạn nhân có 1 trẻ em dưới 10 tuổi.

Cảnh sát ban đầu cho biết vụ việc đang được xử lý và không liên quan đến khủng bố. Bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel cho biết đây là vụ việc kinh hoàng và kêu gọi người dân bình tĩnh.

13plymouthMột số hình ảnh tại hiện trường

Đây được cho là lần đầu Anh có sự cố về chủ động xả súng trong 11 năm qua, kể từ khi Derrick Bird sát hại 12 người ở Cumbria vào năm 2010.

Sharron - một nhân chứng sống gần Biddick Drive nơi vụ việc diễn ra, cho biết đây là vụ việc "khủng khiếp và thật đáng buồn".

Cô Sharron nói: "Đầu tiên, có tiếng la hét, sau đó là tiếng súng - bắt đầu là ba, có thể là bốn. Lúc đó tay súng vừa đá cửa một ngôi nhà và bắt đầu bắn loạn xạ... anh ta chạy từ nhà ra ngoài trong khi đang bắn và tiếp tục bắn vào một vài người trong công viên".

Theo Sharron, “tay súng đi theo dọc theo đại lộ Hải quân Hoàng gia và tiếp tục nổ súng”.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thi thể của một người nằm trên vỉa hè, với một cảnh sát hét lên và yêu cầu những người qua đường "làm ơn tránh xa ra".

Ông Robert Pinkerton - 54 tuổi, cho biết ông đang ở Henderson Place thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ông Robert rẽ vào một góc và va vào một người đàn ông và lập tức “đổi hướng” khi nhìn thấy khẩu súng.

Ông Robert nói thêm rằng mình nhìn thấy một phụ nữ bị thương ở ngưỡng cửa của một tiệm làm tóc và đã tới giúp đỡ”.

Một người đã viết trên mạng xã hội: “Có [một người đàn ông] đang phát điên trong khu phố của tôi, anh ta có súng và đã bắn hai người. Họ đang nằm trên mặt đất. Một người đã chết - máu ở khắp nơi...”

13plymouth1Đây là vụ xả súng đầu tiên tại Anh kể từ 2011

Vào đầu giờ sáng thứ Sáu 13/8, cảnh sát đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ tấn công, và cho biết họ đã tìm thấy “hai nạn nhân nữ giới và hai nam giới” đã tử vong tại hiện trường cùng với một người khác được cho là tay súng, tất cả đều có vết thương do đạn bắn.

Cơ quan này cho biết thêm: "Một người phụ nữ khác được điều trị tại hiện trường vì vết thương do súng bắn và đã tử vong một thời gian ngắn sau đó tại bệnh viện”.

Người thân của tất cả các nạn nhân đã nhận được tin dữ. Cảnh sát cho biết họ không tìm kiếm bất kỳ ai khác có liên quan đến vụ việc.

Trực thăng cứu thương tới Plymouth

Ông Johnny Mercer, nghị sĩ đảng Bảo thủ của Plymouth Moor View, đã đăng trên Twitter khi tin tức bắt đầu lan truyền: “Tôi đã được thông báo về vụ việc nghiêm trọng và bi thảm ở Plymouth. Vui lòng tuân theo mọi hướng dẫn của cảnh sát và không đăng tin đồn hoặc suy đoán trên mạng xã hội. Tôi sẽ cập nhật tin tức ngay khi có thể".

"Vụ việc không liên quan đến... Làm ơn giữ bình tĩnh. Hãy để Cảnh sát cung cấp thêm chi tiết. Làm ơn không chia sẻ những bài suy đoán... hãy hợp tác với cảnh sát. Chúng ta có lực lượng cảnh sát tốt nhất đất nước”.

Viethome (Theo Metro)