Người mẹ trẻ đã thừa nhận tội gây ra cái chết cho con gái 20 tháng tuổi khi cô ta bỏ đứa trẻ một mình trong sáu ngày để đi dự tiệc.
Verphy Kudi - 19 tuổi, đã thừa nhận ngộ sát tại Tòa án Hoàng gia Lewes. Kudi đã bỏ mặc đứa con gái 20 tháng tuổi Asiah ở nhà một mình trong một ngôi nhà trợ cấp ở Brighton để đi dự tiệc ở London và Coventry.
Kudi đã đi chơi trong 6 ngày liên tiếp, khiến bé Asiah chết đói vào năm 2019. Tòa đã tiến hành tuyên án vào hôm thứ sáu, ngày 6 tháng 8. Cô ta bị buộc tội 9 năm tù giam.
Asiah và Kudi Murphy
CCTV cho thấy bị cáo rời khỏi căn hộ của mình ở Brighton, Sussex vào ngày 5 tháng 12 - sinh nhật thứ 18 của cô - và không quay lại cho đến ngày 11 tháng 12. Bé Asiah Kudi - con gái 20 tháng tuổi của Verphy, đã tử vong vào tháng 12 năm 2019.
Kudi - trước đó làm việc với tư cách là người mẫu, đã sống ở Gocher Court - khu nhà ở dành cho các gia đình dễ bị tổn thương do tổ chức từ thiện của Hội đồng thành phố Brighton và Hove ủy quyền. Kudi đã hầu tòa vào cuối năm nay trước khi chính thức nhận tội ngộ sát.
Phát biểu tại buổi tuyên án, Thẩm phán Christine Laing nói: “Bé Asiah đã ở một mình trong căn hộ đó trong gần sáu ngày và không thể làm bất cứ điều gì để cầu cứu. Theo ý kiến của Tiến sĩ Cleghorn, có khả năng Asiah đã không khóc vì em biết rằng sẽ không được chú ý. Và khi quá kiệt sức, đứa trẻ không thể khóc nữa”.
Kudi sẽ thực hiện hai phần ba bản án đầu tiên của mình trong tù trước khi được trả tự do nhưng vẫn bị giám sát.
Người phát ngôn của NSPCC cho biết: “Đây là trường hợp đau lòng khi một đứa trẻ còn rất nhỏ đã mất mạng vì thiếu sự quan tâm và chăm sóc của người mẹ. Giờ đây, chúng tôi hy vọng quá trình đánh giá công tác bảo vệ trẻ em sẽ làm sáng tỏ hơn nữa các tình huống xung quanh thảm kịch này".
"Bảo vệ và chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người, vì vậy điều tối quan trọng là bất kỳ ai lo ngại về an nguy của một đứa trẻ phải lên tiếng. Đường dây trợ giúp ẩn danh của NSPCC hoạt động bảy ngày một tuần theo số 0808 8005000. Người muốn báo tin cũng có thể gửi email tới help@nspcc.org.uk. Nếu một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm cần giúp đỡ khẩn cấp, vui lòng gọi 999”.
Viethome (Theo My London)