London: Người thuê trồng cần sa trong nhà, chủ mất 150,000 bảng tiền sửa chữa

Một gia đình sống tại Northwood ở Tây London tá hỏa khi phát hiện người thuê đã biến cả hai ngôi nhà của họ thành trang trại trồng cần sa.

7sheena3Bên trong một căn phòng

Shreena Shah và cha mẹ cô sở hữu hai ngôi nhà ở London - một căn nhà năm phòng ngủ trên đường Kenton ở Harrow và một căn hộ nằm bên trên một cửa hàng ở đường Rayners Lane. Shreena cho biêt cả hai căn đã bị phá hủy hoàn toàn bởi những người thuê nhà.

Hai ngôi nhà Kenton Lane và Rayners Lane đã được ủy quyền cho ABC Estates. Phía công ty khẳng định không biết về các trang trại cần sa.

ABC Estates cho biết vì người đại diện đã thu tiền thuê và trả đúng hạn cho gia đình, họ không có lý do thực sự để nghi ngờ những vị khách thuê.

Cho đến tháng 11 năm 2020, những người hàng xóm ở Kenton đã liên hệ với Shreena để báo tin về hoạt động đáng ngờ. Họ gọi điện cho cảnh sát vào ngày 28 tháng 11. Các sĩ quan cũng như Shreena và gia đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Shreena nói: "Nó bị phá hủy hoàn toàn. Từ bên ngoài bạn không thể nhìn thấy gì nhưng khi vào trong, chúng tôi thấy tất cả các ống dẫn và thiết bị mà họ sử dụng để trồng cây và chúng gây mùi nồng nặc. Họ đã phá trần và tường, ống khói bị hỏng và họ đã nối một đường dây điện trái phép vào nhà".

Cảnh sát đã thu giữ các cây cần sa nhưng các thiết bị đã bị bỏ lại. Không có ai bị bắt giữ.

Shreena chia sẻ: "Chúng tôi không thể vào nhà trong ba tuần vì cảnh sát đã phong tỏa hoàn toàn. Tệ hơn là họ thay ổ khóa nên chúng tôi phải đột nhập vào nhà của chính mình - chúng tôi phải nhảy hàng rào, trong khi mẹ tôi đã 60 tuổi rồi".

"Khi bước vào, chúng tôi thấy thiết bị trồng cần sa ở khắp mọi nơi. Chúng tôi thực sự bị sốc... Trần nhà bị đập thủng và có hàng trăm dây điện trong một căn phòng - nơi từng là của ông bà tôi”.

Chỉ sau khi trang trại được phát hiện, gia đình này mới nhìn thấy các giấy tờ của một phụ nữ thuê nhà duy nhất đang sống ở đó. Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho gia đình Shah.

7sheena1Chi phí sửa chữa lên tới hơn 150,000 bảng

Gần Giáng sinh 2020, mẹ của Shreena muốn yên tâm về ngôi nhà khác ở Rayners Lane, cũng được giao cho ABC Estates.

Shreena nói : "Mẹ tôi đã rất sốt ruột và muốn kiểm tra nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi khá sợ hãi khi đến đó một mình vì nó hơi khuất và chúng tôi không muốn xảy ra xô xát. Ngay khi ở bên ngoài, chúng tôi nhận ra mình hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Chúng tôi có thể nhìn thấy dây dẫn từ cửa sổ lên mái nhà và phát hiện ra một người đang kéo gì đó trên trần nhà qua các vết nứt".

Hóa ra người này đang kéo ống thông gió xuống và gia đình ngay lập tức gọi cảnh sát. Các sỹ quan đến nơi và phát hiện ra thiết bị trồng nhưng không có cây cần sa. Trang trại cần sa đã bị phá bỏ.

Không có ai bị bắt giữ do người kéo ống dẫn nước được cho là đã được thuê để làm việc và không hề biết gì về hoạt động trong ngôi nhà.

Shreena nói: "Trong khi đó, nhà ở Kenton Lane bị đột nhập nhiều lần vì thiết bị vẫn còn bên trong. Một ngày nọ, chúng tôi bước vào thì thấy thiết bị điện trên trần nhà được kéo xuống và đóng hộp cẩn thận trên sàn. Vào một ngày khác, một buổi chiều thứ bảy, một công ty vận chuyển đã đến đó để lấy thiết bị của họ. Chúng tôi sợ hãi khi bước vào nhà vì không biết có ai đang trốn trong nhà hay không”.

Gia đình đã thay đổi ổ khóa và cửa ra vào, gọi thợ sửa ống nước để sửa chữa những chỗ rò rỉ qua trần nhà của họ. Cả gia đình dự tính nhà ở Kenton sẽ tốn gần 80,000 bảng và Rayners Lane là 35,000 bảng. Cùng với các chi phí khác, họ sẽ phải bỏ ra hơn 150,000 bảng.

7sheena2

Hiện vẫn chưa có đối tượng nào bị bắt giữ

Một phát ngôn viên của ABC estates cho biết: “Cả chúng tôi và chủ nhà đều không có lý do gì để nghi ngờ những người thuê nhà đang tham gia vào các hoạt động trái pháp luật như vậy, và chúng tôi không hề hay biết. Các cuộc kiểm tra của nhóm chúng tôi và chủ nhà đã không phát hiện hoạt động bên trong. Tất nhiên, chúng tôi lên án những hành vi trái pháp luật”.

Viethome (Theo My London)