Vụ cậu bé 13 tuổi bị sát hại vì mâu thuẫn trên mạng xã hội: 2 thiếu niên bị kết tội

Hai trẻ vị thành niên 14 tuổi đã bị kết tội sát hại Oliver Stephens, 13 tuổi, trong một công viên ở Reading.

28olly

Nạn nhân Oliver Stephens

Hai hung thủ trẻ tuổi, được giấu tên theo luật yêu cầu, đã “dụ” Olly đến cánh đồng Buggs Bottom để tra hỏi về những bình luận của nạn nhân trên mạng xã hội trước khi đâm Olly đến chết.

Một đối tượng là nữ, 14 tuổi, đã thông đồng với 2 người bạn và thuyết phục nạn nhân đến công viên, nơi hai thủ phạm phục kích nạn nhân.

Một trong hai chàng trai và cô gái trước đó đã nhận tội ngộ sát. Chỉ có một người sử dụng con dao nhưng cả hai cùng bị kết án.

Một nhân chứng cho biết cuộc chiến bắt đầu bằng “tay không”, sau đó hai cậu trai thừa nhận rằng Olly ngày càng “có lợi thế”.

Một trong hai người tuyên bố không biết bạn mình mang theo dao, nói rằng người bạn “đỏ mặt và bắt đầu run rẩy” trước khi lao vào Olly và đâm nạn nhân hai lần.

Các công tố viên cho biết nhân chứng “có thể nhìn thấy máu chảy ra từ ngực của [Olly] và nghe thấy âm thanh thở gấp, cô ấy biết đó không phải tín hiệu tốt vì không khí không đi vào phổi của Olly”.

"Cô ấy nhận thấy cú sốc đang diễn ra, biết nạn nhân đang ngừng tim và bắt đầu hô hấp nhân tạo”, công tố viên nói.

28olly1

Lều pháp y tại hiện trường vụ án 

Cậu bé đã đâm Olly - lúc đó mới 13 tuổi, đã buộc tội bạn mình nói dối và nói rằng chính người bạn đã yêu cầu mình mang theo vũ khí.

Cậu này cũng tuyên bố đã nhìn thấy Olly đang đưa tay eo và tin rằng nạn nhân đang với lấy một con dao của riêng mình. Do vậy, cậu bé rút ​​dao của mình và nhắm vào cánh tay của Olly để ngăn nạn nhân.

Tuy nhiên, phía bồi thẩm kết luận cặp đôi này đã có ý định sát hại hoặc gây ra thương tích rất nghiêm trọng cho Olly.

Bên bị cáo cho biết họ “bất bình” vì bị Olly “bắt nạt”, và cô gái có liên quan nói rằng mọi hành vi bạo lực nạn nhân phải chịu đều là “quả báo”.

Họ được cho là đã “khuyến khích” các bạn tìm kiếm sự việc trên hệ thống tin tức địa phương.

Cậu bé đã đâm Olly cũng tâm sự với một người bạn nữ “đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình”, và cậu bé thực hiện vụ tấn công ‘chỉ vì đang tức giận”.

Ba bị cáo sẽ bị tuyên án trong phiên tòa kế tiếp.

Viethome (Theo Metro)