London: Trẻ 7 tuổi cầm dao đến lớp học

Một cậu bé bảy tuổi cầm dao vào trường tiểu học ở London vào tháng trước vì “muốn đâm một bé khác tại một câu lạc bộ sau giờ học”.

Các giáo viên đã ghi nhận việc cậu bé vung con dao nhà bếp lớn tại trường học ở Croydon và tịch thu con dao. Hiệu trưởng cũng kêu gọi tổ chức từ thiện tiền tuyến Lives Not Knives tiến hành cố vấn 1-1 cho cậu bé.

Eliza Rebeiro, người sáng lập Lives Not Knives, chuyên cung cấp các buổi hội thảo và trò chuyện trong trường học, cho biết: “Điều đáng buồn về vụ việc này đã không còn khiến chúng tôi ngạc nhiên. Tôi nhận được cuộc gọi từ hai hoặc ba hiệu trưởng mỗi tháng nói rằng họ ghi nhận 'vụ việc nghiêm trọng liên quan đến dao' trong trường và yêu cầu chúng tôi giúp đỡ những đứa trẻ ở độ tuổi từ ba, bảy hoặc tám tuổi".

“Chương trình thí điểm trường học của chúng tôi được tài trợ bởi quỹ dành cho thanh thiếu niên của Bộ Nội vụ nhưng quỹ chỉ dành cho học sinh 10-14 tuổi. Chúng tôi đã phải tìm tới nhà tài trợ và đồng ý các điều khoản mới vì các hiệu trưởng muốn chúng tôi làm việc với những trẻ từ bảy đến chín tuổi".

"Làm thế nào nói chuyện với trẻ nhỏ về dao Bạn muốn những đứa trẻ có tuổi thơ, nhưng việc này ngày càng trẻ hóa và khi đến tuổi thiếu niên, chúng ta có thể không làm được gì nữa. Việc này cần một người nào đó từ cấp cao nhất - trong văn phòng Thị trưởng và Bộ Nội vụ - giải quyết”.

22knife

Ảnh minh họa

Đã ba năm kể từ khi tờ Evening Standard vận động ông Sadiq Khan áp dụng “cách mới” để giải quyết tình trạng bạo lực thanh thiếu niên khi London một lần nữa chìm trong làn sóng tội phạm vị thành niên.

Đã có 22 vụ trẻ vị thành niên bị sát hại ở London trong năm nay, trong đó có 20 vụ đâm tử vong, khiến thủ đô ghi nhận con số tồi tệ nhất từng có, vượt qua tổng số 29 trẻ tử vong trong năm 2008.

Lời kêu gọi của báo Standard về việc thành lập một đơn vị giảm bạo lực độc lập và phi chính trị - dựa trên mô hình thành công của Glasgow và theo khuyến nghị của ủy ban chống bạo lực thanh thiếu niên - đã bị Thị trưởng bác bỏ.

Tòa thị chính đã bác bỏ mô hình của Glasgow nhằm tìm cách giải quyết các nguyên nhân cơ bản của tội phạm bằng dao theo cách tiếp cận thực thi hẹp do cảnh sát lãnh đạo và đổ lỗi cho Chính phủ "thiếu kinh phí".

Nhưng hai tháng sau, ông Khan đã đổi ý và thông báo về đơn vị mới của mình, bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2019.

Tuy nhiên, với việc ông Khan chủ trì các cuộc họp và cựu lãnh đạo đảng Lao động tại Lambeth - Lib Peck, được bổ nhiệm làm giám đốc mới, đơn vị giảm bạo lực không độc lập về mặt chính trị cũng như trong hoạt động.

Bây giờ, với việc London mở cửa và những ngày lễ báo trước thời gian cao điểm về bạo lực thanh thiếu niên, chúng tôi xin đặt câu hỏi: Đơn vị giảm bạo lực của Luân Đôn có hoạt động không? Tại sao tội phạm bằng dao lại gia tăng?

Viethome (Theo Evening Standard)