Vụ Sarah Everard bị sát hại: Cảnh sát Wayne Couzens nhận tội mưu sát

Cựu cảnh sát Metropolitan Wayne Couzens đã nhận tội sát hại cô Sarah Everard - trong một vụ án gây sốc và phẫn nộ trên cả nước, dẫn đến các cuộc biểu tình nhằm phản đối bạo lực đối với phụ nữ.

18everard1

Wayne Couzens

Couzens đã bắt cóc cô Everard khi sử dụng một chiếc ô tô thuê trong lúc nạn nhân đi bộ về nhà một mình ở Clapham, nam London, vào tháng Ba.

Couzens sau đó đã hãm hiếp và bóp cổ nạn nhân.

Vào tháng trước, Couzens - sinh sống tại Deal, Kent, đã nhận trách nhiệm giết cô Everard và nhận tội bắt cóc và hãm hiếp cô.

Hôm 9/7, trước sự có mặt của năm thành viên trong gia đình nạn nhân và Ủy viên Cảnh sát Metropolitan Cressida Dick, Couzens đã nhận tội giết người tại Old Bailey thông qua một cuộc gọi video từ nhà tù Belmarsh.

Cảnh sát trưởng cho biết bà đã đích thân xin lỗi gia đình cô Everard, nói với họ rằng cô ấy "rất tiếc" vì mất mát của họ, và lực lượng của bà đã "cảm thấy ghê sợ, phẫn nộ bởi tội ác của người đàn ông này - mọi thành viên trong đội ngũ cảnh sát cảm thấy bị phản bội”.

Tại tòa, công tố viên Tom Little cho biết Couzens và cô Everard "hoàn toàn xa lạ với nhau".

Viên cảnh sát "trước đó chưa gặp cô ấy, anh ta không biết nạn nhân và không có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nạn nhân", ông Tom nói.

Phóng viên tội phạm Martin Brunt cho biết vẫn chưa rõ điều gì khiến Couzens thực hiện vụ giết người. Theo anh Martin, Couzens luôn cúi đầu và "có vẻ run rẩy, thậm chí có lúc còn thổn thức" khi bị cáo thì thầm lời biện hộ trong phiên điều trần kéo dài 20 phút.

Jim Sturman - luật sư của Couzens, nói: "Những lời biện hộ của bị cáo hôm nay thể hiện tinh thần nhận tội thực sự và hối hận về những gì anh ấy đã làm. Như anh ấy đã nói với chúng tôi sáng nay, anh ấy sẽ chịu gánh nặng này cho đến hết phần đời còn lại...”

Thẩm phán Fulford đã hoãn tuyên án cho hai ngày điều trần từ ngày 29 tháng 9, sau khi thảo luận về tiền lệ pháp cho án chung thân.

Sau khi bị bắt, kẻ giết người đã dựng lên câu chuyện phức tạp, tuyên bố mình đã gặp khó khăn về tài chính. Couzens khai gặp rắc rối với một nhóm người Đông Âu và họ đe dọa anh ta và gia đình, yêu cầu giao "một cô gái khác" khi anh ta không trả đủ tiền cho một gái mại dâm vài tuần trước đó. Couzens nói với các sĩ quan rằng sau vụ bắt cóc, anh ta đã giao cô Everard, vẫn còn sống và không bị thương, cho ba người đàn ông Đông Âu trong một chiếc xe tải ở một khu trọ ở Kent.

Bị cáo giữ im lặng trong cuộc thẩm vấn chính thức và bị buộc tội vào ngày 12 tháng 3.

Sự biến mất của cô Everard đã làm dấy lên một cuộc điều tra lớn khi thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một khu rừng ở Ashford, Kent, một tuần sau khi cô biến mất.

18everard

Nạn nhân Sarah Everard

Ngay trước khi mất tích, nạn nhân đã rời khỏi nhà một người bạn trên đường Leathwaite ở Clapham, tây nam London, vào khoảng 21h ngày 3/3. Khi bắt đầu đi bộ hai dặm rưỡi về nhà đến Brixton, nam London, từ khu vực Clapham Junction, cô Everard đã trò chuyện với bạn trai Josh Lowth trên điện thoại di động trong khoảng 15 phút.

Cuộc gọi kết thúc lúc 9 giờ 28 phút tối và cảnh quay từ máy quay gắn trên chuông cửa cho thấy nạn nhân đi bộ một mình.

Chỉ ba phút sau, một camera trên xe buýt ghi lại khoảnh khắc Couzens tiếp cận nạn nhân ở Balham, nam London.

Có thể nhìn thấy hai bóng người đang đứng bên chiếc xe cho thuê đang đậu trên vỉa hè, có đèn báo nguy hiểm nhấp nháy. Sau khi bắt cóc được cô Everard, Couzens lái xe rời London, đến khu vực Tilmanstone, gần Deal, lúc 1 giờ sáng.

Couzens đã thuê một Vauxhall Astra - sử dụng thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng của anh ta - vào buổi chiều xảy ra vụ bắt cóc, và mua một cuộn phim tự dính vài ngày trước khi gây án.

Đội điều tra đã theo dõi lộ trình của chiếc xe bằng cách sử dụng camera CCTV và ANPR, xác định được người lái xe là một sĩ quan tại ngũ thông qua công ty cho thuê.

Một bản tóm tắt vụ việc tiết lộ trong những ngày sau đó, Couzens báo cáo mình bị căng thẳng và không muốn mang theo súng.

Ngày 8/3, Couzens báo ốm.

Ngày hôm sau, cảnh sát bắt giữ Couzens lúc 7 giờ 50 phút - 39 phút sau khi bị cáo xóa sạch dữ liệu điện thoại di động.

Tuy nhiên, các thám tử vẫn có thể tìm được liên kết giữa điện thoại của Couzens với vụ bắt cóc và khu vực nơi cô Everard được tìm thấy vào ngày 10 tháng 3 - gần khu rừng vợ chồng Couzens mua năm 2019.

Thi thể nạn nhân bị vứt xuống một con suối bên trong một chiếc bao jumbo - CCTV trong một cửa hàng B&Q ở Dover đã quay lại cảnh Couzens mua chiếc túi này hai ngày sau khi cô Everard mất tích.

18everard2

Cha của cô Everard - ông Jeremy Everard, bên ngoài Old Bailey ở trung tâm London, cùng các thành viên gia đình khác

Vợ của Couzens nói với MailOnline: "Tôi liên tục tự hỏi 'Tại sao?' Những gì Wayne đã làm không phải hành động của con người. Anh ấy không có hành động kỳ lạ. Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Tôi không thể hiểu được điều đó vì trước đây Couzens chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào, anh ta chưa bao giờ như vậy. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu như những người khác”.

Vào tháng 6, cảnh sát tiết lộ nguyên nhân cái chết của cô Everard là do "bị đè nén ở cổ".

Cuộc điều tra về cái chết của cô Everard đã được khởi động và hiện đang hoãn lại trong khi chờ kết quả tố tụng hình sự.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về an toàn của phụ nữ trên đường phố trên khắp đất nước. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra nhằm kêu gọi chính phủ hành động.

Viethome (Theo Sky News)