Tàng trữ 150,000 bảng cần sa nhằm buôn bán, 2 người lãnh án tù 2 năm

Một người đàn ông đã bị phát hiện đang tàng trữ lượng cần sa lớn. Anh này đã cố gắng khẳng định đó là tài sản cá nhân của mình.

Khi Tony Partington, 30 tuổi, và người bạn Spencer Candland, 27 tuổi, bị chặn lại bên ngoài nhà riêng ở Salford vào ngày 7/2, anh này khai rằng mình sẽ hút 15kg cần sa trong thời gian phong tỏa. 

Hầu hết cần sa được tìm thấy trong xe hơi của Candland trong các túi hút chân không kín trong khi 2kg khác được tìm thấy trong bếp của Partington. Tổng cộng số cần sa trị giá gần 150,000 bảng.

3cannabis

Ảnh chụp số tang vật

Tuy nhiên, khi bị thẩm tra, Partington đã thừa nhận anh ta đang buôn bán chất cấm, khẳng định lý do "sử dụng cá nhân" chỉ là một trò đùa. Cả hai bị phạt tù hơn hai năm.

Partington chỉ đạo nhưng “cả hai đã làm điều này để kiếm lời”, các công tố viên cho biết. Cả hai bị cáo được cho là đã bán chất cấm để trả nợ.

Partington trước đó đã bị bỏ tù 18 tháng vì tội buôn chất cấm và đây là lần phạm tội thứ 17 trong hồ sơ. Partington nói với cảnh sát: “Tôi phạm sai lầm, tôi sẽ trở lại tù. Tôi phải sửa chữa cuộc sống của mình”.

Luật sư bào chữa Brendan O’Leary nói: “Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội tại hiện trường và đó là một câu chuyện đáng tiếc. Thân chủ của tôi đã được thả khỏi nơi giam giữ sau khi thụ án vì tội sản xuất cần sa, anh ấy nợ tiền, và đã làm điều này một cách ngu ngốc để trả món nợ của mình. Người đàn ông này có năng lực, và anh ta có trí thông minh. Bị cáo là cha của một đứa con gái 7 tuổi và nói rằng việc mất liên lạc với con gái khi đang bị giam giữ là điều rất khó khăn, vì bị cáo chỉ có thể liên lạc qua điện thoại".

"Bị cáo biết mình chỉ có lỗi với bản thân. Anh ấy hy vọng mình có thể sử dụng tài năng của mình và phát huy hết khả năng của mình một cách thích hợp”.

Đối với Candland, Daniel Calder nói: “Sức khỏe tinh thần của anh ấy đã xấu đi vì nợ nần chồng chất. Anh ấy đã không có được cuộc sống xa hoa nhờ sản xuất và buôn bán chất cấm".

Bị cáo là người chăm sóc mẹ và bà của mình, không sử dụng ma túy, và không phạm tội để kết lời”.

Trong phần kết án, thẩm phán Mark Rhind nói: “Ngôi nhà này đã được sử dụng để lưu trữ và phân phối cần sa. Thành thật mà nói, đối với bị cáo, đó có vẻ là một cách dễ dàng để kiếm tiền nhưng không có cách nào dễ dàng để kiếm tiền mà không gặp rủi ro”.

Viethome (Theo Metro)