Anh: Mẹ đơn thân tự sát vì sợ bị bạn trai cũ “ngược đãi”

Một người mẹ đơn thân bị bệnh tâm lý đã tự sát do sợ bị người yêu cũ tìm gặp.

Olivia Humphreys, 26 tuổi, đã tự sát vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái sau nhiều năm bị chứng trầm cảm, lo lắng và “lý lịch phức tạp” từ thời thơ ấu của cô.

Cô Olivia cũng vô cùng sợ hãi về cha của những đứa con mình đang chăm sóc, ông Paul Humphreys - cha của cô Olivia cho biết.

Ông Paul nói: “Con gái tôi đã có vấn đề về sức khỏe tâm thần vì mối quan hệ độc hại nó có với cha của tụi trẻ. Bạn trai cũ của con bé dính líu đến ma túy và đang lôi kéo con gái tránh xa tôi. Anh ta đã thao túng con bé nhằm trục lợi cho bản thân. Tôi tin rằng anh ta đã điều khiển tâm trí con gái tôi đến mức nó không thể chịu được nếu không có anh ta. Con bé đã tự đẩy mình ra khỏi tôi khi tôi đề nghị giúp đỡ“.

Olivia - bà mẹ của bốn đứa con, chuyển đến một thị trấn ở Bắc Ayrshire, phía nam Glasgow của Scotland, cùng cha mẹ khi cô vẫn còn là một đứa trẻ vào năm 2001. Cô gặp người yêu cũ ở đó và có con đầu lòng năm 16 tuổi, trước khi có thêm ba người con khác nữa.

Người cha giấu tên của các con cô bị cho là "cực kỳ lạm dụng" và cô đã kết thúc mối quan hệ của hai người vào đầu năm ngoái.

Sau đó, Olivia trốn đến Salford, ở Greater Manchester - nơi cha mẹ cô đã chuyển đến trước đây.

Bà mẹ trẻ, đôi khi sử dụng ma túy và rượu, thường lo lắng người yêu cũ sẽ xuất hiện ở nhà mới và đôi khi quá sợ hãi và không dám bước ra ngoài.

30olivia

Cô Olivia Humphreys 

Cuộc điều tra cho thấy cô cũng phải vật lộn để chăm sóc các con nhỏ.

Người ta tin rằng bạn trai cũ của cô đã xuất hiện vào tháng 4 trong một bữa tiệc sinh nhật của bọn trẻ.

Vào Ngày của Cha 21 tháng 6 năm ngoái, Olivia đã nhắn tin cho bố mẹ của mình để nói rằng cô đã uống một số viên thuốc. Họ vội vã chạy đến, đưa con gái nhập viện và đưa cháu về nhà.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi cô xuất viện ngày 3 tháng 7, Amy Lawrence - một nhân viên sức khỏe tâm thần,đã đến thăm vào ngày 14 tháng 7 và nhận thấy cô ngày càng "quá tải".

Amy nói: “Cô Humphreys đã nghĩ về việc kết liễu cuộc đời mình hàng ngày nhưng không có kế hoạch thực hiện. Nhà của cô ấy đang rối ren nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng chia sẻ với tôi. Olivia bủn rủn tay chân, tâm trạng thấp thỏm và vất vả lo cho con cái. Cô ấy sợ đi ra ngoài. Có ruồi và túi rác trong nhà bếp, cho thấy cô ấy bị căng thẳng nghiêm trọng”.

Olivia cảm thấy tội lỗi sau khi đứa con bốn tuổi chạy ra đường và suýt bị ô tô đâm vào ngày 12/7. Ông Humphreys cho biết con gái ông đã “tự trách mình”.

Sau chuyến thăm đáng lo ngại vào ngày 14 tháng 7, phía dịch vụ xã hội đã gọi cho cha mẹ cô Humphreys để thông báo với họ rằng "mọi thứ có vẻ không ổn".

Vợ của ông Humphreys đã ở lại với con gái vào đêm hôm đó, nghĩ rằng "con bé có vẻ ổn", và đưa các cháu lớn đến trường vào ngày 15 tháng 7.

Ông Humphreys nói: “Lúc 12h45, vợ tôi gọi điện cho con bé và nói: ‘Con có chắc mình ổn không?’ Olivia nói rằng con bé cảm thấy rất tuyệt - con bé đã tắm và trang điểm, đưa hai đứa con nhỏ của mình đến nhà trẻ vào giờ ăn trưa".

"Lúc đó con gái tôi không lo lắng hay buồn phiền gì cả".

Nhưng đến 1h30 chiều, cô Humphreys uống thuốc tự tử.

Olivia đã gọi 999 để các con không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhưng các nhân viên y tế vẫn không thể cấp cứu thành công.

Cô để lại một bức thư dài 3 trang, nói với các con rằng cô ấy sẽ mãi ở bên chúng.

Các sĩ quan cũng tìm thấy một thông báo trên sổ ghi chú đang viết dở: "Tôi đã cảnh báo các dịch vụ xã hội điều này sẽ xảy ra.”

Ông Humphreys nói: “Con gái tôi không phải lo lắng về tài chính và sẽ vay tiền nếu cần mua đồ".

Trong quá trình điều tra, các sĩ quan cũng phát hiện một số đoạn nhật ký của cô Humphreys viết về chứng trầm cảm.

Nhân viên điều tra những cái chết bất thường Timothy Brennand ghi lại kết luận tự tử vào thứ Năm tuần trước, ngày 24/6.

Viethome (Theo Metro)