Vụ học sinh tử vong vì bị tủ khóa đè: Trường học bị phạt 29,000 bảng

Một trường học đã bị phạt sau khi một tủ khóa nặng 190kg đè lên một học sinh chín tuổi và giết chết em.

Leo Latifi bị chấn thương đầu nghiêm trọng trong một lớp học bơi sau giờ học ở trung tâm thể thao của trường trung học Great Baddow ở Essex.

Một cuộc điều tra của cơ quan giám sát sức khỏe và an toàn cho thấy tủ khóa bị thiếu cửa, trẻ có thể leo lên và chưa được cố định vào tường một cách chính xác.

Leo đã bị tủ đè sau khi rơi khỏi tủ đựng đồ cao gần 182cm, sau đó chiếc tủ đổ sập xuống đầu cậu bé vào tháng 5 năm 2019. Nạn nhân tử vong trong bệnh viện. Một trẻ khác may mắn thoát nạn.

Trường trung học đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc và bị phạt 16,700 bảng, phải trả án phí 12,000 bảng tại Tòa án Sơ thẩm Chelmsford.

Điều hành viên Y tế và An toàn cho biết vụ việc thương tâm đã dẫn đến cái chết "có thể tránh được của một đứa trẻ". Cơ quan này phát hiện tủ đồ có các giá đỡ cố định nhưng không được lắp đặt đúng cách.

27latifiLeo Latifi gặp nạn 3 năm trước

Thanh tra Saffron Turnell nói: “Sự cố này có thể dễ dàng được ngăn chặn nếu nhà trường đảm bảo tủ khóa đã được cố định chắc chắn vào tường. Tuy nhiên, trường học đã không xác định được rủi ro liên quan đến khả năng tủ đồ bị lật đổ và giám sát thích hợp để đảm bảo rằng nó vẫn an toàn”.

Tại tòa, một số tình huống có thể khiến tủ khóa di chuyển đã được đặt ra, trong đó có một người lớn bước lên cạnh thấp nhất của tủ để kéo một chiếc túi bị mắc kẹt trong tủ khóa trên cùng hoặc để làm sạch nóc tủ.

Bà Turnell kêu gọi tất cả các tổ chức khẩn trương kiểm tra để đảm bảo mọi đồ đạc đều được đánh giá và lắp đặt một cách thích hợp. Phát biểu sau phiên điều trần, gia đình Latifi nói rằng "không gì có thể đem Leo quý giá trở lại”.

Phiên tòa là trải nghiệm rất khó khăn khác khi họ phải hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào "ngày khủng khiếp mà cậu bé qua đời".

Gia đình Latifi nói: "Các gia đình phải chắc chắn rằng con mình được an toàn khi chúng ở trường, được chăm sóc của người lớn và các tổ chức. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng không ai khác phải gánh chịu những gì chúng tôi trải qua trong hai năm qua kể từ khi Leo ra đi. Nếu việc truy tố khiến các trường học cảnh giác hơn về trách nhiệm của họ trong việc trông coi các thiết bị có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm, thì đó là tất cả những gì chúng tôi muốn ngay bây giờ".

Viethome (Theo Metro)