Hai mẹ con đi buôn cần sa thoát án tù

Hai mẹ con buôn bán cần sa đã được tha tù - và rời tòa án một cách vui vẻ.

Sharon, 47 tuổi và Lauren Chapman, 25 tuổi, đã bị cảnh sát dừng xe để kiểm tra. Các sĩ quan sau đó phát hiện có cần sa trên xe. Khám xét nhà của hai người, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều cần sa và 1,150 bảng tiền mặt.

Lauren khai nhận tất cả cần sa là để sử dụng cho mục đích cá nhân, và mình mua một số lượng lớn trong một lần.

Tuy nhiên, tin nhắn trên điện thoại của Sharon cho thấy hai mẹ con đã giao dịch với 33 khách hàng cá nhân và trước đó bà mẹ đã mua 5 ounce cần sa.

24lauren

Hai mẹ con Chapman sau phiên xét xử 

Tại nhà của Sharon, các sĩ quan đã tìm thấy ba cây cần sa, một hộp đựng, một hộp thiếc khác và hai túi đựng,  tất cả đều có cần sa. Cặp đôi sau đó thừa nhận sở hữu cần sa với ý định mua bán.

Tòa án đã xét xử Lauren - không có việc làm nhưng đã mua được một chiếc BMW nhờ buôn bán chất cấm.

Theo đó, Beth Crocker - luật sư của Lauren, cho biết cô đã đổi chiếc Mini để mua BMW - chiếc xe này “không được chi trả bằng cách cung cấp ma túy”.

Beth tuyên bố bị cáo buôn thuốc để mua cần hút, và tiền mặt là tiền tiết kiệm hoặc thuộc về con gái.

Tại tòa án hoàng gia Warwick, ông Freeman nói với Lauren: "Rõ ràng là bị cáo đã buôn bán khá nhiều cần sa, mặc dù chỉ bán cho bạn bè và người quen. Bị cáo đáng nhẽ phải ngồi tù 12 tháng. Nhưng đây không phải quyết định cuối cùng vì hai lý do: Một là con gái bị cáo - người bị cáo đang chăm sóc, và hai là bị cáo đã thành khẩn nhận tội”.

Ông Freeman nói với Sharion: "Bị cáo là một người sử dụng cần sa khá nặng trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên bị cáo buôn thuốc".

Thẩm phán Freeman kết luận Lauren hưởng một năm tù treo và Sharon phải hoạt động công ích trong 12 tháng.

Cả hai đều phải cai nghiện bắt buộc.

Khi họ rời tòa, Lauren mỉm cười với các nhiếp ảnh gia.

Viethome (Theo Metro)