London trên đà ghi nhận số vụ sát hại trẻ tuổi vị thành niên cao nhất kể từ 2008

Cảnh sát Metropolitan đã cảnh báo rằng London đang trên đà ghi nhận năm tồi tệ nhất về các vụ sát hại thanh thiếu niên trong hơn một thập kỷ qua.

Tỷ lệ án mạng của thủ đô đang giảm xuống, nhưng Metropolitan cảnh báo nếu tình trạng bạo lực ở thanh thiếu niên tiếp tục như hiện tại, số vụ trẻ vị thành niên bị sát hại sẽ dâng lên mức cao nhất kể từ 2008 - khi 28 trẻ thiệt mạng.

Trong năm 2021, hiện đã có tới 17 trẻ vị thành niên đã bị sát hại ở London , ngay cả khi các vụ tội phạm bạo lực nghiêm trọng giảm 22%.

Tuy nhiên, bạo lực bằng dao và súng đã làm gia tăng số vụ trẻ vị thành niên bị sát hại, với 13 trong số 17 vụ có nghi phạm bị buộc tội.

15 trong số các nạn nhân đã bị sát hại bằng dao và hơn 2/3 là người da màu, lực lượng này cho biết thêm.

Đến tháng 5 năm 2021, đã có 12 thanh niên đã thiệt mạng so với 14 của cả năm ngoái.

19london

Nạn nhân Denardo Samuels-Brooks (trái) và Jalan Woods-Bell (phải)

Sau đó vào tháng 6, ba thanh thiếu niên đã mất mạng chỉ trong một tuần do bạo lực bằng dao và súng.

Taylor Cox, 19 tuổi, bị bắn vào đầu ở Islington vào ngày 8/6 và hai ngày sau Denardo Samuels-Brooks, 17 tuổi, bị truy đuổi và đâm chết ở Streatham.

Jalan Woods-Bell, 15 tuổi, bị đâm trên đường đến trường ở Hayes vào thứ Sáu 13/6 tuần trước.

Yvonne Lawson- phụ huynh của nạn nhân 17 tuổi Godwin trong một vụ đâm dao năm 2010, cho biết:

“Đã 11 năm trôi qua kể từ khi tôi mất đi Godwin. Mười một năm trôi qua, các bà mẹ vẫn đang mất con vì tội ác bằng dao ở thủ đô. Chúng ta không bao giờ được chủ quan hay xem nhẹ bạo lực ở thanh thiếu niên. Giấc mơ của tôi là ngăn một người mẹ khác phải chịu nỗi đau của mình”.

Metropolitan cho biết họ có kế hoạch tăng lượng cảnh sát trên đường phố cũng như tuần tra các không gian mở, công viên, quán bar và câu lạc bộ vào mùa hè này.

Các sĩ quan cũng "tăng cường hoạt động" ở các khu vực "được biết đến với bạo lực nghiêm trọng và hoạt động băng đảng" và khởi động chiến dịch chống trộm cắp nhắm vào những kẻ sử dụng scooter và xe gắn máy để phạm tội.

Patrick Green là Giám đốc điều hành của The Ben Kinsella Trust tổ chức từ thiện chống tội phạm bằng dao ở London, được thành lập sau khi một cậu bé 16 tuổi sát hại trên đường về nhà sau lễ kỷ niệm kết thúc GCSEs vào năm 2008.

Ông Green nói: “Khi Ben bị sát hại, cậu ấy là thiếu niên thứ 17 mất mạng vì bạo lực trong năm đó. Gần 13 năm tính đến nay, 17 thanh thiếu niên đã mất mạng vào năm 2021. Tội phạm bằng dao là trách nhiệm của tất cả mọi người và nói chung, chúng ta không đạt được tiến bộ".

"Tôi hoan nghênh các kế hoạch của Metropolitan để giải quyết sự gia tăng tội phạm bằng dao trong thời gian gần đây, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận tội phạm bằng dao là vấn đề kéo dài qua nhiều thế hệ". Để thay đổi một cách tích cực có ý nghĩa lâu dài, mọi nỗ lực của tập thể phải vượt ra ngoài việc ngăn mức gia tăng tội phạm bằng dao và tiếp tục được duy trì để giải quyết vấn đề cho thế hệ tương lai".

19london1

Nạn nhâ Taylor Cox, 19 tuổi

Năm 2019, Vương quốc Anh chứng kiến ​​số lượng tội phạm liên quan đến dao cao nhất trong lịch sử.

Mục sư Lorraine Jones, phụ huynh Dwayne Simpson 20 tuổi - nạn nhân bị đâm ở Brixton năm ngoái, đã kêu gọi vấn đề được giải quyết "cấp bách".

Bà Jones nói: "Với tư cách là một người mẹ đã mất đi con trai sau những vụ giết người vô nghĩa do bạo lực ở giới trẻ gây ra, tôi kêu gọi tất cả cộng đồng, gia đình, chính quyền địa phương, các dịch vụ xã hội, trường học và các nhóm tín ngưỡng hỗ trợ và gắn bó nhiều hơn với những người trẻ đang gặp khó khăn trước bạo lực xảy ra”.

Cảnh sát Metropolitan cho biết mặc dù “hiểu một số người không tin tưởng cảnh sát”, họ đang nỗ lực “xây dựng mối quan hệ” và cho thấy ngăn chặn bạo lực là “ưu tiên số một”.

Viethome (Theo Metro)