London: Tuần hành phản đối xung đột Gaza, 9 cảnh sát bị thương

Ông Jeremy Corbyn đã phát biểu trong cuộc biểu tình phản đối xung đột ở dải Gaza vào thứ Bảy 15/5 khi những người tham dự ném trứng và chai lọ vào cảnh sát.

Hàng nghìn người đã đổ về phố trung tâm Kensington sau khi diễu hành từ Marble Arch đến đại sứ quán Israel.

Căng thẳng bùng phát vào khoảng 16h30 chiều khi những người biểu tình bắt đầu ném trứng và chai về phía các sĩ quan, đồng thời hét lên "bọn cảnh sát khốn nạn".

Cảnh sát Metropolitan cho biết 9 sĩ quan đã bị thương trong lúc giải tán đám đông nhỏ người biểu tình bên ngoài đại sứ quán Israel sau khi cuộc tuần hành kết thúc.

9 người đã bị bắt vì bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng và thêm 4 người nữa bị bắt vì vi phạm Quy định Bảo vệ Sức khỏe. Tất cả bọn họ hiện vẫn bị giam giữ.

20londonprotest

Các sỹ quan đã được triển khai để đảm bảo an toàn phòng dịch

Trước đó, các diễn giả, bao gồm cả cựu lãnh đạo đảng Lao động, đã có bài phát biểu trước đám đông khổng lồ trên một sân khấu tạm thời.

Ông Corbyn gửi lời cảm ơn những người biểu tình vì đã thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine.

Đám đông đã hô vang "oh, Jeremy Corbyn" và tung hoa hồng khi ông Jeremy bước lên sân khấu.

Ông Corbyn nói: “Hãy nghĩ về cảm giác của một người mẹ hoặc người cha và nhìn thấy tòa nhà bị đánh bom trước mặt bạn, biết gia đình của bạn đang ở đó và bạn không thể làm gì”.

“Chính tiếng nói toàn cầu của chúng ta sẽ mang lại cho người dân sự ủng hộ, sự an ủi và hỗ trợ cho người dân dọc theo Gaza và khắp Bờ Tây, Đông Jerusalem - những người đang phải chịu khổ vào thời điểm này".

"Hãy chấm dứt các khu chiếm đóng ngay bây giờ".

"Hãy chấm dứt cuộc bao vây Gaza ngay bây giờ”.

Những người biểu tình đã hô vang "Trả tự do cho Palestine" và giơ biểu ngữ kêu gọi lực lượng Israel chấm dứt ném bom.

Các chuyến tàu bị gián đoạn hành trình do không thể dừng lại ở Marble Arch.

Đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các ga bị tắc nghẽn khi người biểu tình xếp hàng chờ tàu.

Nhiều người biểu tình cũng tập trung trên con đường trước Nhà Northcliffe để cầu nguyện hòa bình cho người Palestine.

20londonprotest1

Người tham dự cầm biểu ngữ đòi tự do cho Palestine

Huda - một sinh viên đại học, nói rằng việc các nước phương Tây không có hành động đối với cuộc xung đột là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cô Huda nói: “Chúng ta phải đứng lên bảo vệ người dân Palestine vì họ không có đồng minh”.

“Nếu chúng tôi không thể đến đó và giúp đỡ về mặt vật chất, chúng tôi có thể đến đây và thể hiện sự ủng hộ theo cách này. Việc này không phải bạn có ủng hộ đạo Hồi hay không mà là để thể hiện quan tâm đến nhân loại và những sinh mạng đang bị cướp đi. Không quan trọng bạn theo tôn giáo nào".

Mushfiqur, 20 tuổi, lặp lại quan điểm của bạn mình và nói các phóng viên: “Tôi nghĩ đó là một sự ô nhục. Trẻ em và phụ nữ vô tội bị sát hại trên chính mảnh đất của họ và chính phủ Anh quốc chỉ ngồi xem mọi việc diễn ra trong khi tôi tin rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt. Những vấn đề này đã xảy ra trong nhiều năm và không có gì thay đổi".

Trong cuộc tuần hành, cựu bộ trưởng bộ Nội vụ của đảng đối lập Diane Abbott nói với đám đông họ là một phần của "phong trào toàn cầu vì công lý".

Bà Diane nói: “Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là một phần của phong trào quốc tế. Đây là một phong trào đấu tranh vì công lý trên toàn thế giới. Người dân Palestine đang bị chiếm đoạt đất đai ... và giờ họ đang bị giết hại trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả những điều này là bất hợp pháp".

20londonprotest2

Cho đến nay 126 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở dải Gaza

Husam Zumlot, đại sứ Palestine tại Vương quốc Anh, cho biết: “Lần này thì khác. Lần này chúng tôi sẽ không bị từ chối nữa. Chúng tôi là một tập thể. Chúng tôi đã bị áp bức đủ rồi".

"Từ hôm nay chúng tôi chúng tôi sẽ không làm thinh trước sự thông đồng nữa. Cảm ơn bạn đã sát cánh cùng chúng tôi. "

Cảnh sát Metropolitan cho biết một kế hoạch trị an đang được "thực hiện" để đảm bảo mọi người được "an toàn và giảm sự lây lan của Covid-19".

Viethome (Theo Evening Standard)