Cậu bé 13 tuổi mất tích sau khi rơi xuống sông Thames khi đi học

Hiệu trưởng của học viện Ark Globe cho biết một học sinh vẫn đang mất tích sau khi rơi xuống sông Thames trên đường đi học.

Nạn nhân đã không có mặt tại trường học ở Elephant and Castle, Southwark vào sáng thứ Ba (20 tháng 4), sau khi xuống xe buýt ở cầu tháp London.

Lá thư ông Matt Jones - hiệu trưởng nhà trường, gửi cho phụ huynh tiết lộ cậu bé đã bắt xe buýt đến trường với bạn của mình vào sáng thứ Ba nhưng lại xuống ở cầu tháp London, trước điểm dừng thường lệ.

Theo Mirror, cảnh sát đường sông, lính cứu hỏa, viện Cứu hộ Đường thủy Hoàng gia Anh (RNLI) và một máy bay trực thăng của cảnh sát cũng tham gia tìm kiếm. Thời điểm cậu bé rơi xuống nước là vào khoảng 8h sáng.

Cảnh sát thành phố London đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm.

24thames

Cảnh sát tìm kiếm trên sông Thames

Ông Matt cho biết đây là "tin tức đau buồn" đối với cộng đồng giáo dục và gửi “hy vọng và những lời cầu nguyện” của ông tới gia đình của đứa trẻ.

Hiệu trưởng nói rằng "năm vừa qua là thời gian khó khăn đối với nhiều học sinh của chúng tôi và gia đình của các em".

Ông cũng kêu gọi các bậc phụ huynh liên hệ với nhà trường hoặc NSPCC nếu con mình cần giúp đỡ.

Theo The Sun, các nhân chứng đã nghe thấy tiếng la hét trước khi một phụ nữ nhảy xuống nước để cứu cậu bé.

Cô ấy đã sử dụng phao cứu sinh để bơi trên sông Thames, nhưng chỉ có thể túm được áo khoác và cặp của cậu bé.

Một nhân chứng đang làm việc trên một công trường xây dựng ở Bờ Nam cho biết: "Tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng cậu bé kêu cứu, sau đó một người phụ nữ vừa đi ngang qua với bạn trai của mình đã nắm lấy phao và nhảy xuống sông".

"Cô ấy nói ‘Tại sao không có ai giúp thằng bé’ trước khi tự mình nhảy xuống nước".

"Tôi nhìn thấy cảnh sát kiểm tra chiếc cặp và trong đó có sách học, văn phòng phẩm, rõ ràng là thằng bé còn rất nhỏ”.

Người phát ngôn của Cảnh sát thành phố London cho biết: "Cảnh sát Thành phố London đang dẫn đầu cuộc điều tra tìm người mất tích. Chúng tôi đang làm việc cùng với các đồng nghiệp từ Sở Cảnh sát Thủ đô".

"Bất chấp cuộc tìm kiếm tích cực của Cảnh sát thành phố London, trực thăng cảnh sát và các đơn vị hàng hải, cậu bé vẫn chưa được tìm thấy".

"Chúng tôi yêu cầu mọi công dân đã chứng kiến ​​sự việc vào Thứ Ba ngày 20 tháng 4 lúc 8 đến 9 sáng gọi cho cảnh sát theo số 020 7601 2999, trích dẫn số tham chiếu 21000215310”.

Viethome (Theo My London)