Bị chó bull cắn chết khi tranh cãi với con gái

Phiên điều tra xác định nguyên nhân gây tử vong của cô Elayne Stanley, 44 tuổi, đã đưa ra kết luận chính thức.

Cô Stanley là bà mẹ ba con sống tại Widnes, Cheshire. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, cô Stanley đang ở nhà riêng.

Sau cuộc cãi vã giữa cô và con gái Louise, hai con chó ngao Mỹ của Stanley bỗng nhiên trở nên kích động và tấn công nạn nhân. Vụ việc diễn ra ngày 24 tháng 9 năm 2019. 

8stanley

Hai con chó Bull Mỹ: Billy (trái) và DJ (phải)

Phát biểu tại tòa án ở Warrington vào hôm qua 7/4, Louise Smith - con gái cô Stanley, cho biết hai con chó DJ và Billy đã sống với mẹ mình khoảng ba năm. 

"Mẹ tôi rất vui khi có chúng ở cùng với các con”, Louise nói. 

Cuộc điều tra tại Parr Hall cho biết những con chó trước đây thuộc sở hữu của Paul Leigh - tình nhân của cô Stanley. Trước đó, anh ta đã nhận được lệnh từ tòa án yêu cầu kiểm soát hai thú nuôi của mình vào năm 2016. 

DJ và Billy đã tấn công một con chó, thương tích nặng đến mức nó đã được tiêm thuốc trợ tử. Hai con chó cũng đã xông vào một người sở hữu chó khác. 

Lousie khai mình không rõ liệu cô Stanley có biết ông Leigh đã bị kết án vào năm 2016 do không kiểm soát thú nuôi của mình hay không. 

Cô con gái nói rằng mình đã về nhà mẹ đẻ trên đường Graham vào ngày 24 tháng 9 năm 2019. Hai người sau đó đã có một cuộc "tranh luận căng thẳng”.

8stanley1

Nạn nhân Elayne Stanley

Khi Lousie chuẩn bị đi về thì DJ - thuộc giống lai giữa chó Bull Mỹ và dogue de Bordeaux, cắn vào chân mẹ cô. 

Smith cho biết mình đã cố gắng đưa con chó khác - Billy, vào bếp. Tuy nhiên, Billy đã nhảy xổ vào cô Stanley. Lousie sau đó chạy tìm người giúp. 

"Chúng là những con chó rất lớn, tôi chắc chắn không thể kéo chúng ra khỏi người mẹ tôi”, Lousie nói.

Ghi chép phiên tòa cũng tiết lộ những người hàng xóm đã ném gạch vào 2 con chó và nhốt chúng ở khu vườn sau nhà. Hai cô con gái sinh đôi của Stanley - lúc đó 12 tuổi, đang ở trong phòng ngủ trên lầu. 

Các nhân viên y tế đã tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên, cô Stanley được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Jason Lennox, trưởng bộ phận pháp chế về chó nuôi của cảnh sát Cheshire, cho biết DJ và Billy là “chó canh gác” và có thể hiểu ngôn ngữ cơ thể trong các cuộc tranh cãi. 

"DJ đã nhận định tình huống tiêu cực có thể xảy ra và cố gắng ngăn chặn hai mẹ con tiếp xúc với nhau”, ông Jason nói.

8stanley2

Một bó hoa chia buồn được đặt bên ngoài ngôi nhà của nạn nhân

Khi Smith hỏi liệu những con chó có phát hiện ra mình đang mang thai hay không, ông Jason trả lời: "Bill có thể đã cảm nhận được cô đang mang thai và cố gắng bảo vệ cô hoặc cả hai mẹ con”.

Vị quan chức cũng tiết lộ DJ bị hạ gục tại hiện trường sau hai lần gây mê không hiệu quả. Billy - thuộc chó Bull giống cái, đã được an tử.

Bản ghi âm cuộc phỏng vấn của cảnh sát đã được phát tại tòa. Theo đó, Leigh khẳng định mình không phải là chủ sở hữu của hai con chó, mặc dù đã thừa nhận điều ngược lại trong quá trình tố tụng vào năm 2016. Điều tra viên Peter Sigee cho biết Leigh đã được triệu tập để lấy bằng chứng nhưng vắng mặt. 

Ghi âm lại kết luận phiên điều tra, ông Sigee nói: "Cô Stanley tử vong vì nhiều vết thương do chó cắn khi bị hai con chó tấn công tại nhà riêng”.

Viethome (Theo Metro)