Bé gái chết đói vì mẹ mải ăn mừng sinh nhật

Verphy Kudi đã bỏ mặc con gái nhỏ của mình trong vòng 6 ngày liên tiếp.

27kudi

Bé Asiah Kudi

Bé Asiah Kudi - 20 tháng tuổi, đã tử vong tại nhà riêng ở Brighton vào tháng 12 năm 2019. Mới đây phiên xét xử Verphy đã được tổ chức vào thứ Sáu 26/03.

Theo đó, Kudi bỏ lại bé Asiah vào ngày sinh nhật 18 tuổi và tiệc tùng trong vòng sáu ngày. Máy quay an ninh cho thấy bị cáo rời khỏi căn hộ ở Brighton vào ngày 5/12 năm 2019 và không quay lại cho đến ngày 11/12 – thời điểm Kudi phát hiện con mình đã không có phản ứng gì.

Dữ liệu do cảnh sát Sussex thu thập cho thấy Kudi tiệc tùng ở London, Coventry và Solihull trước khi trở về Brighton. Đứa bé được đưa tới bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Alexandra nhưng các bác sĩ xác nhận Asiah đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi và xét nghiệm pháp y cho thấy cái chết của Asiah là kết quả của việc không được chăm sóc. Trong sáu ngày ở nhà một mình, đứa trẻ đã chết đói và mất nước trong khi mắc bệnh cúm.

27kudi1

Verphy Kudi cùng bé Asiah

Verphy - năm nay 19 tuổi, có mặt tại tòa án Hoàng gia Lewes vào sáng thứ Sáu 26/03. Ban đầu, bị cáo phải hầu tòa vào cuối năm nay nhưng đã chính thức nhận tội ngộ sát vào thứ Sáu.

Thẩm phán Christine Laing nói với Verphy: "Bị cáo đã biết rằng trước khi tòa tuyên án, người bào chữa muốn nhận báo cáo thay mặt bị cáo và bác sĩ chắc chắn sẽ sắp xếp để gặp và phỏng vấn bị cáo trong vài tuần tới."

Bà Laing yêu cầu tất cả các hồ sơ dịch vụ xã hội liên quan đến vụ án được cung cấp cho bên bào chữa trước khi tuyên án.

Vụ án đã được hoãn lại đến ngày tuyên án tạm thời là 28 tháng 5, nhưng Kudi đã được cảnh báo phiên tòa này cũng có thể bị trì hoãn.

Phát biểu sau phiên điều trần, ông Muba Kudi - 59 tuổi, cha của bị cáo, nói: “Tôi rất đau lòng. Con gái tôi đã mất tích từ năm 14 tuổi”.

Viethome (Theo Metro)