Người mẹ cắt cổ con trai 5 tháng tuổi để "cứu thế giới" thoát án mưu sát

Mariam Benzain, 32 tuổi, đã sát hại con trai năm tháng tuổi của mình để "cứu thế giới" vào ngày 22/7 năm ngoái.

Mariam bị cáo buộc đã giẫm đạp lên nạn nhân trước khi cắt cổ em bé tại nhà riêng ở Wembley vào ngày 22 tháng 7 năm ngoái.

Bồi thẩm đoàn tại Old Bailey kết luận bị cáo không phạm tội mưu sát do bị tâm thần vào thứ Năm (18 tháng 3).

Theo ghi chép của phiên tòa, kéo dài 3 ngày, bị cáo Benzain - gốc Maroc, bị chứng rối loạn tâm thần, bao gồm "hoang tưởng về thực thể toàn năng và ảo giác xúi giục thính giác" khi phạm tội.

20wembley

Hiện trường vụ án

Công tố viên Zoe Johnson cho biết bị cáo khai nghe thấy giọng nói thánh Allah bảo mình hy sinh bé Elias Biad để cứu thế giới.

Bồi thẩm đoàn phải đưa ra quyết định giữa tuyên bố bị cáo phạm tội mưu sát, vô tội vì bị bệnh tâm thần hoặc ngộ sát nhờ tình tiết giảm nhẹ. Họ đi đến kết luận sau khoảng một giờ cân nhắc.

Thẩm phán Cheema-Grubb tuyên bố bị cáo nên bị giam giữ không giới hạn thời gian trong bệnh viện tâm thần.

Bà Cheema nói: "Theo đánh giá của tôi, bệnh của bị cáo vẫn rất nặng, nguy hiểm và cần được điều trị thêm”.

Tại buổi khai mạc phiên tòa hôm thứ Hai (ngày 15 tháng 3), bà Johnson cho biết: “Cô ấy nói rằng ‘tôi đã giết Elias bởi vì Allah bảo tôi làm như vậy’. ‘Giết’ trong tiếng mẹ đẻ của bị cáo là chặt đầu”.

"Anh ấy [chồng của Benzain] vội vã về nhà và phát hiện thi thể con trai. Tại hiện trường, giường và cũi dính bê bết máu, chăn và gối trên giường đều biến mất”.

“Cổ họng của nạn nhân bị cắt sâu đến mức gần như tách rời. Cảnh sát tìm thấy bị cáo trong vườn. Cô ấy đang mỉm cười, mang theo chăn và gối. Cô ấy khẳng định mình không điên. Bị cáo bị bắt vì tình nghi giết người. Trước đó, bị cáo dùng tay trái mô tả hành động ‘cắt cổ’, tạo ra một tiếng click, chỉ tay lên trời. ‘Allah đã bắt tôi làm điều đó và ông ấy rất hạnh phúc’, cô ấy nói".

Benzain đã khóc trong suốt buổi khai mạc phiên tòa. Chồng bị cáo cũng có mặt khi tòa tuyên án

Viethome (Theo My London).