Thi thể trong rừng ở Kent được xác nhận là Sarah Everard

Thi thể ở Kent được xác định là của nạn nhân mất tích từ 3/3.

12sarah

Cô Sarah Everard

Hôm thứ Tư 9/3, bà Dame Cressida Dick - Ủy viên Cảnh sát Metropolitan, thông báo họ đã phát hiện thi thể người trong rừng ở Ashford, Kent. Tuy nhiên, phía cảnh sát chưa thể xác định danh tính vào thời điểm đó.

Cô Everard, 33 tuổi, đã biến mất ở Clapham, tây nam London, trong khi đang đi bộ về nhà vào đêm ngày 3 tháng 3.

Sĩ quan cảnh sát Wayne Couzens, 48 ​​tuổi, hiện đang bị tạm giam để thẩm vấn vì nghi ngờ giết người và bắt cóc. Wayne cũng đang bị cáo buộc cố tình làm lộ bộ phận sinh dục nơi công cộng. Tin tức này đã gây ra “làn sóng chấn động” cho lực lượng Metropolitan. Trước đó, một phụ nữ khoảng 30 tuổi cũng bị bắt vì tình nghi tiếp tay cho tội phạm.

Vào hôm qua 11/3, Văn phòng điều tra Độc lập về Ứng xử của Cảnh sát (IOPC) cho biết họ đang xem xét phản ứng của Metropolitan khi nhận được báo cáo về hành vi khiếm nhã của sĩ quan Wayne trước mặt một phụ nữ làm việc tại nhà hàng bán đồ mang về ở phía nam London vào ngày 28 tháng Hai.

Các nguồn tin cho biết cáo buộc có thể chưa được chuyển đến “cấp lãnh đạo”, vì vậy các sĩ quan tại Metropolitan gần như không biết về chuyện này và anh Couzens đã tiếp tục làm việc cho đến khi bị bắt.

12sarah2

Wayne Couzens

Ngoài ra, một số nguồn tin cũng nói thêm rằng Wayne đã cư xử “thất thường” và xin nghỉ ốm trong khá lâu mà không nêu rõ nguyên nhân.

Trong một tuyên bố, IOPC cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét hành động của cảnh sát Metropolitan sau khi họ nhận được cáo buộc vào ngày 28 tháng 2 về việc một sỹ quan cố tình để lộ bộ phận nhạy cảm tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở phía nam London”.

"Hôm thứ Tư 10/12, chúng tôi đã quyết định rằng hai đơn đề nghị điều tra liên quan đến bắt cóc/giết người và cáo buộc hành vi không đứng đắn của sĩ quan bị bắt giữ nên được lực lượng địa phương giải quyết”.

12sarah1

Khu vực phát hiện thi thể 

Sau vụ bắt giữ hôm thứ Tư 2/12, các thám tử thực hiện một số cuộc khám xét tại Kent, bao gồm khu vực rừng ở Ashford và một ngôi nhà tại Deal.

Gia đình và bạn bè miêu tả cô Everard là “tấm gương sáng cho tất cả chúng tôi”.

Phía gia đình nạn nhân cho biết: “Sarah rất thông minh và xinh đẹp. Cô ấy là một người con và một người chị tuyệt vời. Sarah tốt bụng và chu đáo, quan tâm và đáng tin cậy. Cô ấy luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình và rất hài hước”.

Viethome (Theo Metro)