Tìm kiếm Sarah Everard: Phát hiện phần thi thể người chưa xác định danh tính

Người phụ nữ 33 tuổi được nhìn thấy lần cuối ở Clapham, tây nam London, trên đường đi bộ về nhà vào đêm 3 tháng 3.

11sarah5

Cô Sarah Everard

Trong cuộc họp báo tối qua 10/3, ủy viên cảnh sát Metropolitan Dame Cressida Dick xác nhận đã tìm thấy một phần thi thể người trong khu rừng ở Ashford, Kent.

Bà Dame nói thêm: “Hiện chúng tôi chưa thể xác định danh tính. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian đáng kể".

Trước đó, sỹ quan Wayne Couzens - 48 ​​tuổi, bị bắt vì tình nghi giết người và bắt cóc, khiến lãnh đạo Metropolitan “sốc và vô cùng lo lắng”.

Phía Scotland Yard cho biết Wayne “không trong giờ làm việc” vào thời điểm cô Sarah mất tích. Anh Wayne cũng bị cáo buộc cố tình làm lộ bộ phận sinh dục nơi công cộng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi khác cũng bị bắt vì tình nghi tiếp tay cho tội phạm. Cả hai hiện đang bị tạm giam tại một đồn cảnh sát London.

11sarah2

Sỹ quan Wayne Couzens

Bà Dame Cressida nói: "Tin tức một sĩ quan Metropolitan bị bắt vì tình nghi sát hại cô Sarah đã khiến công chúng cũng như cảnh sát Metropolitan kinh hoàng và giận dữ. Tôi xin thay mặt cho tất cả các đồng nghiệp tuyên bố chúng tôi rất bàng hoàng trước tin tức khủng khiếp này. Công việc của chúng tôi là tuần tra trên đường phố và bảo vệ mọi người. Cuộc điều tra hiện tại có quy mô lớn, được thực hiện nhanh chóng với quyết tâm rất cao. Chúng tôi đã và đang điều động hàng trăm cán bộ, nhân viên làm việc suốt ngày đêm”.

“Sự biến mất của cô Sarah trong thời đểm khó khăn này là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi gia đình. Rất hiếm khi phụ nữ bị bắt cóc trên đường phố London, nhưng tôi hoàn toàn hiểu phụ nữ ở London, công chúng - có lẽ đặc biệt là những người sinh sống ở khu vực cô Sarah mất tích - sẽ lo lắng và sợ hãi”.

Bà Dame Cressida hứa cảnh sát sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra trong khu vực và đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm.

Tính tới hôm qua 2/11, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm thêm hai địa điểm ở Kent - khu rừng ở Ashford và tại một ngôi nhà ở Deal. Nhiều chiếc xe đã được di chuyển khỏi khu nhà. Một người dân trong khu vực cho biết cảnh sát đang đào bới trong sân vườn. Sau đó, một hàng rào kim loại đã được dựng lên bao quanh khu vườn phía trước và đường lái xe.

Người hàng xóm cũng tiết lộ sĩ quan cảnh sát sống tại ngôi nhà bị đào bới với vợ và hai con.

"Họ giống như một gia đình rất bình thường, không có gì lạ về họ cả”, người hàng xóm nói thêm.

11sarah4

Nhân viên pháp y làm việc tại ngôi nhà ở Freemen’s Way

Một người khác chia sẻ: "Bạn sẽ không mong đợi việc này xảy ngay trước cửa nhà mình. Chúng ta nhìn thấy những chuyện tương tự trên TV và tin tức hàng ngày nhưng đây vẫn là điều không ai muốn”.

Cảnh sát Metropolitan cho biết đang làm việc tại một số khu vực ở Kent nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Vụ bắt giữ sáng hôm qua được mô tả là diễn biến “nghiêm trọng và có vai trò lớn” trong cuộc truy tìm kéo dài 7 ngày. Trợ lý Ủy viên Nick Ephgrave phát biểu: “Chúng tôi thực sự hy vọng cô ấy vẫn còn sống”.

"Cảnh sát sẽ tiến hành điều tra nhanh nhất có thể. Việc nghi phạm bị bắt là một sĩ quan cảnh sát Metropolitan thật sự khiến chúng ta sốc và lo lắng”.

Gửi lời tới gia đình của cô Everard, ông Nick nói: "Là cha của 4 cô gái trẻ, tôi hiểu nỗi thống khổ mà gia đình cô Sarah phải trải qua vào thời điểm rất khó khăn này".

Vị sỹ quan lặp lại lời kêu gọi người dân cung cấp thông tin, trong khi Chánh Thanh tra Thám tử Katherine Goodwin nói rằng cảnh sát đang làm “mọi thứ có thể để tìm thấy Sarah”.

Gia đình nạn nhân, sống tại York, bày tỏ hy vọng vụ bắt giữ sẽ giúp đưa cô Sarah về nhà an toàn và khuyến khích công chúng tiếp tục chia sẻ những lời kêu gọi trợ giúp trên mạng xã hội.

Cảnh sát Metropolitan đã gửi đơn đề nghị đến văn phòng điều tra độc lập về hành vi của cảnh sát sau khi Wayne Couzens bị tạm giam. Công việc thường ngày của Wayne là bảo vệ các tòa nhà ngoại giao.

11sarah3

Cô Sarah mất tích từ ngày 3/3

 

11sarah6

Đoạn phim CCTV ghi lại hình ảnh cuối cùng của cô Everard vào đêm mất tích

Cô Everard được cho là đi bộ từ nhà của một người bạn ở Clapham qua Clapham Common để về nhà riêng ở Brixton. Đoạn đường đi dự tính mất khoảng 50 phút. Nạn nhân được camera gắn trên chuông cửa quay lại khi đi dọc theo đường A205 Poynders về phía đồi Tulse, nam Brixton, vào khoảng 9h30 tối.

Viethome (Theo Metro)