Vụ đâm dao tại nhà hàng Trung Quốc: Đã xác định danh tính nạn nhân

Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án.

Hôm thứ Sáu 5/3, khoảng 30 xe cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động đến nhà hàng bán đồ mang về Blue Sky Chinese trên đường Baglan, làng Ynyswen ở Rhondda. Các nhân chứng cho biết họ nghe tiếng một người phụ nữ la hét và nhìn thấy “rất nhiều máu”.

Ban đầu, phía cảnh sát cảnh sát xác nhận đây là vụ đâm dao nghiêm trọng và nữ sinh 16 tuổi Wenjing đã không may tử vong trong vụ việc.

Phía gia đình nạn nhân cho biết: “Wenjing rất dịu dàng, ít nói. Cô bé đã giúp đỡ cả gia đình và làm việc tại nhà hàng”.

“Wenjing rất thích đi học và làm việc rất chăm chỉ. Cô bé được gia đình yêu thương”.

7wenjing

Nữ sinh Wenjing

Cái chết của Wenjing ban đầu được coi là "đột ngột" và "không rõ nguyên nhân". Tuy nhiên, cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra giết người.

Một nghi phạm là nam giới 31 tuổi, có quen biết nạn nhân, đã bị bắt vì tình nghi giết người. Một người đàn ông 38 tuổi khác cũng đã bị bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của Wenjing. Cả hai đều đang được điều trị tại bệnh viện do bị thương trong vụ việc.

Sĩ quan điều tra cấp cao Mark Lewis cho biết: "Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, chúng tôi có thể xác nhận cái chết của Wenjing là một vụ giết người”.

“Đây là một vụ việc bi thảm khiến chúng ta kinh hoàng - chúng tôi xin được chia buồn cùng với gia đình và bạn bè của nạn nhân”.

Thanh tra Lewis cho biết 2 người trên là các nghi phạm duy nhất có liên quan đến vụ việc.

.7wenjing1

Một đóa hoa bên ngoài nhà hàng Blue Sky

Người dân địa phương đang tiến hành hoạt động tưởng niệm Wenjing. Bạn bè cũng dành sự khen ngợi cho Wenjing và miêu tả cô bé là một học sinh thông minh và hài hước thường được điểm A, với một tương lai tuyệt vời phía trước.

Nạn nhân theo học trường Treorchy và đáng nhẽ sẽ tham dự kỳ thi GCSE vào cuối năm nay. Cô bé vừa được nhận vào một trường cao đẳng ở địa phương để nghiên cứu toán và tâm lý học.

Bạn học Tia Warren, 17 tuổi, cũng làm việc tại Blue Sky, nói: “Wenjing thật đáng yêu - tôi rất đau lòng khi nghĩ rằng cô ấy đã ra đi”.

Viethome (Theo Metro)