London: Hàng trăm người tụ tập uống rượu bất chấp quy định phòng dịch cấp ba

“Hàng trăm” người đã đổ xuống một quán rượu trong khu vực cấp ba ở London vào đêm qua. Các cảnh sát tạo thành rào chắn thậm chí còn bị “xô đổ”.

Bảy người đã bị bắt vì vi phạm luật phòng dịch khi các cảnh sát tạm dừng cuộc tụ tập đông người bất hợp pháp hôm thứ Năm 17/1.

hackneywick

Cảnh sát khuyến khích người dân tự giải tán

Đoạn video do người dân cung cấp cho thấy đám đông người xô đẩy cảnh sát để chạy xuống đường. Một người có mặt tại hiện trường nói: “Đây là tình hình hiện tại tại Hackney Wick. Hàng trăm người tập trung và uống rượu. Lực lượng cảnh sát đã sẵn sàng để giải tán cuộc tụ tập này”.

Trước đó, cấp phòng dịch tại London được nâng lên 3, khiến tất cả các quán rượu, quán bar và nhà hàng đều phải đóng cửa. Người dân cũng bị cấm tiếp xúc với người không cùng hộ gia đình ở không gian trong nhà, vườn riêng lẫn địa điểm ngoài trời. Người phát ngôn của Cảnh sát Metropolitan cho biết các sĩ quan đã cố gắng tạm dừng tụ tập bằng cách "khuyến khích mọi người giải tán".

hackneywick1

Đám đông xô đẩy với các sỹ quan

Bà Karen Findlay – sĩ quan cao cấp thuộc cảnh sát Metropolitan cho biết: “Việc này thực sự rất đáng thất vọng. Hiện nhiều người dân London đang cố gắng hết sức để bảo vệ cộng đồng”.

“Cảnh sát Thủ đô sẽ tiếp tục giải thích và khuyến khích người dân tuân thủ các quy định nhưng vẫn sẽ thực hiện hành động cưỡng chế khi cần thiết”.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Metropolitan nói thêm: “Các sĩ quan đã có mặt tại đường White Post, E9 vào tối thứ Năm sau khi một nhóm đông người tụ tập tại một quán rượu.

“Cảnh sát đã nói chuyện với những người có mặt để khuyến khích họ về nhà".

“Bảy người đã bị bắt vì vi phạm quy định bảo vệ sức khỏe. Không có báo cáo về thương tích”.