
Người đàn ông này được nhìn thấy trên đường Edgwarebury Lane vào ngày 16/9. Ảnh: Do nguồn cung cấp
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi một người đàn ông bị bắt gặp lảng vảng tại khu vực của cộng đồng Do Thái ở phía bắc London với vật trông giống như một khẩu súng trường tấn công, khiến những người mua sắm hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.
Hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) ghi lại cảnh nghi phạm ngang nhiên đi bộ trên một con phố ở Edgware trong khi lăm lăm cầm vũ khí – vật mà hiện nay được cho là súng giả. Cảnh sát vũ trang đã được điều động đến hiện trường. Mặc dù lực lượng chức năng nhận định khẩu súng không phải là hàng thật, nhưng các nhân chứng chia sẻ với tờ Metro rằng họ không thể phân biệt được và đã tin chắc đó là súng thật.
"Tay súng" này bị camera an ninh ghi lại hình ảnh trên đường Edgwarebury Lane, gần ga tàu điện ngầm Edgware, vào lúc 15h50 chiều ngày 16/9. Dọc con phố này là các cửa hàng do thành viên cộng đồng Do Thái làm chủ, bao gồm một siêu thị bán thực phẩm Kosher và tiệm bánh Grodz nổi tiếng.
Lucasz, một nhân viên cửa hàng, chia sẻ với tờ Metro: ‘Người đàn ông đó đang đi dọc phố, thản nhiên bước đi với khẩu súng trên tay. Khi nhìn thấy hắn, tôi thấy hắn còn cầm trên tay thứ trông giống như băng đạn. Hắn không nói lời nào mà chỉ bước đi đầy tự tin, không vội vã hay gì cả. Cảnh tượng đó thật kỳ lạ. Khẩu súng trông có vẻ làm bằng nhựa, nhưng khó mà xác định chính xác khi nhìn từ xa và tôi cũng chẳng dại gì lại gần để xem kỹ hơn. Mọi người đều tìm chỗ nấp, lúc đó đang là giữa ban ngày.’

Dọc theo con phố sầm uất này là các cửa hiệu, trong đó nhiều nơi do các thành viên cộng đồng Do Thái tại địa phương điều hành (Ảnh: John Dunne).
Anh nói thêm: "Khoảng 15 phút sau, cảnh sát đã có mặt rất đông. Cảnh tượng thực sự đáng sợ. Khu vực này có nhiều cơ sở kinh doanh của người Do Thái, và tất nhiên, vào thời điểm này, chúng tôi rất lo ngại về vấn đề an ninh."
Một nhân chứng khác kể lại: "Gã đó cứ thản nhiên đi lại như thể chuyện mang theo khẩu AK-47 hay súng trường tấn công dọc con phố mua sắm đông đúc giữa ban ngày là điều hoàn toàn bình thường. Mọi người vội vã tìm chỗ ẩn nấp. Chẳng ai dám chắc liệu khẩu súng đó có phải là súng thật hay không. Khu vực này có một giáo đường Do Thái và rất nhiều cơ sở kinh doanh của người Do Thái. Chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hắn không hề tiếp xúc với ai, nhưng sự hiện diện của hắn thực sự gây cảm giác đe dọa".

Người đàn ông này được nhìn thấy trên đường Edgewarebury Lane, gần ga tàu điện ngầm Edgware (Ảnh: John Dunne).
Cảnh sát Metropolitan cho biết chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và công cuộc truy tìm nghi phạm vẫn đang tiếp diễn. Một thông báo cho hay: "Các sĩ quan đang có mặt tại Edgware sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông mang theo súng. Tuy nhiên, dựa trên lời kể của một số nhân chứng, chúng tôi tin rằng đó chỉ là súng đồ chơi."
"Vào lúc 15h50 thứ Tư, ngày 16/9, cảnh sát đã được điều động đến một khu dân cư trên đường Edgwarebury Lane sau khi nhận được tin báo. Người dân mô tả người đàn ông này mang theo một vật có phần tay cầm bị gãy và phát ra âm thanh giống như đồ chơi. Một lực lượng đông đảo cảnh sát địa phương, bao gồm cả các sĩ quan có vũ trang và thiết bị bay không người lái (drone), đã được triển khai để xử lý vụ việc và rà soát khu vực. Cho đến nay, người đàn ông này vẫn chưa được tìm thấy và chưa có vụ bắt giữ nào diễn ra. Không có báo cáo nào về thương vong. Một số địa điểm lân cận – bao gồm trường học và giáo đường Do Thái – đã tạm thời bị phong tỏa trong một khoảng thời gian ngắn để đảm bảo an toàn."
Bất kỳ ai có thông tin liên quan vui lòng gọi cho cảnh sát qua số 101 hoặc liên hệ ẩn danh với tổ chức Crimestoppers qua số 0800 555 111.
Viethome (theo Metro)
