Chồng ngoại tình nhưng vẫn ghen tuông, chuốc thuốc vợ để “điều tra”

Richard Gell, 42 tuổi, đã lên kế hoạch chuốc thuốc mê vợ và sử dụng dấu vân tay của cô để mở khóa điện thoại và điều tra xem vợ mình có ngoại tình hay không.

Jessica Coote-Sellers, 30 tuổi, là tình nhân cũ và cũng là người cung cấp thuốc mê cho Gell. Trong quá trình tuyên án, thẩm phán cho biết hai người đã liều lĩnh “đánh cược” khi người vợ có thể gặp nguy hiểm do quá liều. Tại phiên tòa, công tố viên Michael Bosomworth nói: “Cả hai bị cáo đều không biết phản ứng của nạn nhân cũng như liều lượng thuốc an toàn. Việc này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc".

Tại tòa, Gell khai đã bỏ một viên Oramorph vào đồ uống của vợ vào tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên, anh ta không thể tách hai tay của người vợ ra để mở khóa điện thoại.

Richard Gell ngoai tinh
Richard Gell và Jessica Coote-Sellers

Trước đó, Jessica bắt đầu ngoại tình với Gell sau khi chuyển đến với cặp vợ chồng ở Filey, North Yorkshire. Cả hai người phụ nữ đã chấm dứt quan hệ với Gell, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Hai năm sau, Jessica thú nhận tội lỗi của mình vào tháng 1 năm 2019. Cô cho biết Gell đã đánh thuốc mê nạn nhân vì anh ta ghen tuông và muốn tìm bằng chứng ngoại tình trong tin nhắn của nạn nhân.

Ông Bosomworth bổ sung: “Ý định của Gell là khiến nạn nhân bất tỉnh và tách hai tay ra, đặt ngón tay vào điện thoại, kiểm tra điện thoại và lấy bằng chứng ngoại tình”.

"Điều này có phần đạo đức giả vì chính bản thân Gell đang có quan hệ bất chính với Jessica”.

Trong quá trình điều tra, người vợ nói với cảnh sát rằng cô ấy cảm thấy “bị làm nhục và xâm phạm”. Cặp đôi bị bắt sau lời thú nhận Jessica. Bị cáo cũng không che dấu vai trò của mình trong kế hoạch của hai người. Trái lại, ban đầu Gell phủ nhận mình đánh thuốc mê vợ và cố gắng đổ lỗi cho người tình cũ. Anh ta nói với cảnh sát rằng mình “không biết tại sao Jessica lại chuyển đến ở với anh ta” và tuyên bố cô ấy “mớm cho tôi tin vợ tôi đang ngoại tình”. Tuy nhiên, Gell cuối cùng đã nhận tội sử dụng một chất độc hoặc có hại với ý đồ xấu.

Andrew Semple, luật sư biện hộ của Jessica, cho biết Gell đã kiểm soát và ép buộc cả hai người phụ nữ. Theo ông Semple, Jessica đã rất hối hận và bị Gell ép tham gia vào vụ đánh thuốc.

Taryn Turner, luật sư biện hộ của Gell, nói rằng anh ta hiện đang có một mối quan hệ mới và người tình hiện tại đã có mặt tại tòa để ủng hộ bị cáo. Bà Turner cũng lập luận sức khỏe của nạn nhân không bị tổn hại sau vụ việc.

Tòa tuyên án Gell 18 tháng tù và Jessica 16 tháng tù.

Viethome (Theo Metro)