Vừa vào nghề “buôn thuốc” được 10 phút thì bị bắt

Cảnh sát Nam Yorkshire đã đặt dấu chấm hết cho “sự nghiệp” buôn bán chất cấm của Zico Oldham chỉ 10 phút sau khi đối tượng này bắt đầu hành vi phạm pháp.

zico

Zico Oldham

Zico Oldham, khi đó 19 tuổi, đã bị các sĩ quan mặc thường phục theo dõi khi có hành vi đáng ngờ cùng hai nam giới khác ở Mexborough vào ngày 20 tháng 11 năm ngoái. Tại Tòa án Hoàng gia Sheffield, Oldham nhận tội tàng trữ và có ý định cung cấp chất cấm loại A.

 Công tố viên Brian Outhwaite cho biết Oldham được tìm thấy với 90 bảng tiền mặt, heroin và cocaine - trị giá 610 bảng, hai điện thoại di động, bao gồm một chiếc chuyên để sắp xếp buôn bán, trao đổi chất cấm.

Bà Joy Merriam – luật sư bào chữa của bị cáo, tranh luận Oldham “chưa trưởng thành” và mới chuyển đến Mexborough vào thời điểm vụ việc xảy ra. Bà Merriam nói: “Mẹ bị cáo còn nghi ngờ con trai mình bị gài bẫy khi bị bắt chỉ sau 10 hoặc 15 phút”.

“Bị cáo chưa bao giờ là đối tượng bị các sĩ quan để ý tới và đã nhận tội trong thời gian sớm nhất".

“Một án tù treo là hợp lý trong vụ án này. Bị cáo đã không phạm luật kể từ đó và ít có nguy cơ tái phạm".

Tuy nhiên, thẩm phán Thomas cho biết ông nhận thấy lời khai của Oldham “đáng ngạc nhiên và không thực tế”.

Ông Thomas nói với Oldham: “Bị cáo rõ ràng đã phạm tội với thái độ tình nguyện trong khi rất tỉnh táo”.

“Bị cáo quyết định trở thành một tay buôn ma túy trong một công viên ở Mexborough - nơi khét tiếng về nạn buôn bán ma túy. Bị cáo - một thanh niên khỏe mạnh, không sử dụng ma túy mà muốn kiếm một ít tiền. Có khá nhiều điều khó hiểu về trường hợp của bị cáo. Tuy nhiên, đây là hoàn toàn một vụ giao dịch mua bán ma túy”.

Oldham bị kết án 27 tháng trong trại cải tạo cho phạm nhân trẻ tuổi.

Viethome (Theo Metro)