Giả làm nhân viên y tế để trộm tiền của người già

Hai đối tượng lừa đảo đã giả làm nhân viên Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS để ăn cắp thẻ ngân hàng của một phụ nữ lớn tuổi và chiếm đoạt tiền tiết kiệm của bà.

Andra Gheorghe, 29 tuổi và Florin Butonasi, 31 tuổi, đã bị bỏ tù sau khi ăn trộm 600 bảng của nạn nhân 83 tuổi.

Ngày 16/10, cặp đôi theo dõi nạn nhân bấm mật khẩu tài khoản để thanh toán trong cửa hàng ASDA trước khi theo chân bà ấy đến nhà riêng ở South Shields, gần Newcastle. Sau đó, hai đối tượng giả làm nhân viên NHS đang thực hiện khảo sát cộng đồng để vào trong nhà và đánh cắp thẻ ngân hàng của nạn nhân. Cặp đôi sau đó rút 500 bảng, thanh toán 100 bảng Anh tại một cửa hàng tiện lợi TK Maxx và thực hiện hai giao dịch thất bại khác. 

andra

Andra Gheorghe (Trái) và Florin Butonasi (Phải)

Hai công dân đến từ Romania này thậm chí còn chuẩn bị quà cho nạn nhân của họ. Thẩm phán Rippon tuyên án Gheorghe - người có tiền sử phạm tội, bốn năm tù trong khi Butonasi, có hồ sơ “sạch” hơn, ba năm tám tháng tù.

Công tố viên Ellen Wright nói: “Sau khi các bị cáo rời khỏi nhà nạn nhân, người phụ nữ nhận thấy ví của mình bị lấy mất”.

"Thẻ ngân hàng trong chiếc ví bị đánh cắp đã được tìm thấy trong phòng khách sạn của hai bị cáo".

Về ảnh hưởng của việc đối với người phụ nữ 83 tuổi, Thẩm phán Amanda Rippon cho biết: “Nạn nhân nói bà đã bị ảnh hưởng nặng nề. Bà ấy chán ăn, bị chóng mặt và mất ngủ. Nạn nhân không còn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình nữa”.

“Chồng bà ấy mất cách đây hai năm nên nạn nhân sống một mình. Bà ấy đã cố gắng tiết kiệm để mua quà cho cháu chắt của mình”.

Gheorghe, cư trú tại London và Butonasi, đến từ Fife, đều nhận tội ăn trộm và bốn tội danh có liên quan.

Ông Jamie Adams, luật sư biện hộ cho Butonasi, cho biết: “Anh Butonasi đến Anh quốc tìm việc khi cha bị cáo đang ốm".

"Bị cáo thực sự cố gắng để cải thiện hoàn cảnh gia đình. Trong thời gian tôi làm việc với bị cáo, anh ấy cho biết rất xấu hổ vì đã cho phép bản thân hành xử như vậy".

Thẩm phán Amanda Rippon nói với hai bị cáo: “Vụ trộm là hành vi phạm tội đáng khinh bỉ, kinh tởm và ghê sợ”.

“Tôi chắc chắn hai bị cáo ở trong siêu thị để tìm kiếm một nạn nhân - một người dễ bị tổn thương”.

“Tôi khó có thể hình dung cảm giác sống giữa đại dịch ở tuổi 83. Bà ấy mở cửa nhà mình và rất vui khi thấy những vị khách từ NHS. Nạn nhân đã mời các bị cáo vào nhà”.

"Không có tình tiết giảm nhẹ nào ngoài việc các bị cáo chủ động nhận tội”.

Viethome (Theo Metro)