Thiếu nữ 16 tuổi bị chú sát hại, “làm nhục” và đốt xác phi tang

Shane Mays đã giết hại cháu gái 16 tuổi của vợ mình một cách “dã man và tàn bạo”, sau đó cố gắng “hủy hoại” cơ thể nạn nhân.

Thi thể Louise Smith biến dạng hoàn toàn vào thời điểm được tìm thấy trong rừng ở Havant Thicket, Hampshire, gần hai tuần sau khi mất tích vào Ngày V-E. Nhân viên pháp y không thể xác định nguyên nhân tử vong do mức độ thương tích quá lớn.

Shane Mays, (31 tuổi), đang bị xét xử tại Tòa án Hoàng gia Winchester với tội danh giết người.

Trước bồi thẩm đoàn, công tố viên James Newton-Price cho biết nạn nhân, một “thiếu niên dễ bị tổn thương”, đã gặp phải “các hành vi bạo lực cực độ”. Khuôn mặt của Smith bị “vỡ nát”, hàm “hoàn toàn rụng khỏi hộp sọ” và cơ thể “bị đâm chọc một cách khủng khiếp” với một cây gậy dài.

16yoldgirl1

Nạn nhân Louise Smith

Vào tháng 4, Smith chuyển đến sống cùng với cô mình, Chazlynn Jayne Mays, được gọi là CJ Mays, và bị cáo trong căn hộ một phòng ngủ, sau khi “cãi nhau” với mẹ vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn trai.

Ngày 8/5, cô Mays đã báo cáo cháu gái mất tích. Bị cáo khai với cảnh sát mình đã đi bộ với Louise đến một công viên trượt băng ở Emsworth, nhưng sau đó thừa nhận đã gây ra cái chết của cháu gái.

Ông Newton-Price nói: "Công tố viên cho rằng đây là vụ giết người dã man và tàn bạo".

“Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở Havant Thicket lúc 11h45 sáng ngày 21/5 sau quá trình tìm kiếm trên quy mô lớn của Cảnh sát Hampshire. Louise đã mất tích được 13 ngày. Kẻ thủ ác đã cố gắng phá hủy cơ thể cô bé. Thi thể Louise bị thiêu rụi và tổn thương nặng đến mức không thể nhận ra”.

"Cô bé đã bị bạo hành cực độ, bị đánh liên tục với lực rất mạnh vào đầu. Xương và cấu trúc khuôn mặt của nạn nhân vỡ vụn, trong khi xương hàm hoàn toàn tách rời khỏi hộp sọ”.

“Thi thể nạn nhân cũng bị đâm chọc theo một cách khủng khiếp. Chúng tôi có cơ sở để tin rằng động cơ giết người một phần có liên quan đến tình dục".

Sau khi gây án, Mays đã thủ tiêu điện thoại di động của Louise trước khi đi bộ về nhà mẹ mình và kể rằng hắn đã cùng nạn nhân đến công viên trượt băng.

Ông Newton-Price cho biết Louise là “đứa trẻ dễ bị tổn thương, cô bé phải uống thuốc chống trầm cảm và đã nhiều lần tự làm hại bản thân”. Cô bé cũng được giám sát bởi một nhân viên công tác xã hội.

"Nạn nhân thiếu tự tin và bị các vấn đề bất an mà một số thanh thiếu niên gặp phải", công tố viên nói với bồi thẩm đoàn.

Ban đầu, Louise ở nhờ nhà người khác trước khi chuyển đến với cô mình vào cuối tháng 4. Quãng thời gian đầu tiên khá hạnh phúc. Louise đã gửi tin nhắn cho cô Mays và viết: "Cháu muốn gọi hai người là bố mẹ nhưng cháu không muốn khiến Shane không thoải mái".

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi cô Mays áp đặt giờ giới nghiêm cho cháu gái vì bắt gặp Louise hút cần sa, đưa bạn trai về nhà và ở lại đến rất muộn.

Louise sau đó đã nhắn tin cho một người bạn, viết rằng “tớ không thể sống ở đây nữa” và “chuyện dài lắm, họ thật thấp hèn”.

16yoldgirl3

Ảnh cưới của cô CJ Mays và bị cáo

Ông Newton-Price cho biết một ngày trước khi mất tích, Louise tranh cãi với dì và bị cáo nhưng vẫn về nhà sau khi tỏ ra đã làm lành với họ. Tối hôm đó, Louise say xỉn nhưng trước đó vài tiếng nạn nhân đã liên hệ với đường dây trợ giúp sức khỏe tinh thần trực tuyến.

Nạn nhân viết: “Cháu bị lo âu và trầm cảm. Việc này thật tồi tệ. Bằng cách nào đó cháu cố gắng vượt qua chuyện này mỗi ngày nhưng cháu không thể đương đầu với mọi thứ như trước nữa".

"Cháu rất mong đợt phong tỏa sẽ kết thúc để có thể được trợ giúp về các vấn đề tâm lý của mình".

Louise đã kể cho bạn trai rằng bị cáo đã tán tỉnh cô bé. Tại phiên tòa, một đoạn video ngắn trên Snapchat quay cảnh Mays cù cô bé cũng được trình lên bồi thẩm đoàn.

Đoạn băng được đưa ra tại tòa án

Công tố viên cáo buộc Mays nói dối trong quá trình lấy lời khai: “Anh ta biết mình đã giết cô bé, anh ta biết thi thể ở đâu nhưng bị cáo rõ ràng không muốn thừa nhận điều đó hoặc báo với cảnh sát vị trí của nạn nhân. Anh ta liên tục nói dối để che dấu tội ác của mình”.

Hai sĩ quan cảnh sát tìm thấy cô bé trong tình trạng bị bỏng nặng, “chịu nhiều thương tổn và bị làm nhục”. Kẻ thủ ác đã dang rộng hai chân của thi thể và nhét một cây gậy dài 35cm vào bên trong.

"Nếu việc này được thực hiện khi nạn nhân còn sống, và chúng ta hi vọng điều đó không xảy ra, nạn nhân sẽ bị rách âm đạo, một phần ruột, gan và cơ hoành gây chảy máu nghiêm trọng và đau đớn dữ dội", công tố viên nói.

16yoldgirl2

Nạn nhân gặp nhiều vấn đề về tâm lý

Ông Newton-Price cho biết vùng xương mặt trung tâm của nạn nhân đã bị “nghiền nát” do liên tiếp bị đánh bằng vật nặng, có thể là một cành cây lớn. Bác sĩ Basil Purdue không thể tìm ra vết thương dẫn đến tử vong vì thi thể bị thiêu cháy quá nặng. Bên khám nghiệm tử thi hiện vẫn kết luận nguyên nhân cái chết chưa được xác định.

"Rõ ràng là Louise Smith đã phải chịu một cái chết tàn bạo và trái pháp luật. Cơ thể của nạn nhân bị đốt cháy và xâm phạm", công tố viên nói.

Ông Newton-Price cũng nghi ngờ Mays đã quay lại hiện trường để phóng hỏa phi tang xác.

Mays phủ nhận một tội danh giết người nhưng thừa nhận tội ngộ sát. Phiên tòa vẫn tiếp diễn.

Viethome (Theo Metro)