Vụ 39 người chết ở Essex: Bị cáo tiết lộ đêm xảy ra thảm kịch

Một người đàn ông ra tòa vì tội ngộ sát liên quan cái chết của 39 người Việt trong xe tải ở Anh, đã mô tả cách ông ta ra khỏi Anh để sang Romania sau vị việc.

Gheorghe Nica, người Anh gốc Romania, nói với bồi thẩm đoàn: "Tôi đã sợ sẽ xảy ra chuyện như vậy".

"Tôi biết sẽ có điều ra rất lớn. Tôi chỉ về nhà để gặp gia đình và các con".

Ông ta bị bắt tại Đức vào tháng Giêng 2020, 4 tháng sau thảm kịch và bị dẫn độ sang Anh.

Gheorghe Nica, 43 tuổi, thừa nhận dính líu việc đưa lậu người ngày 11 và 18 tháng 10/2019.

Nhưng ông ta phủ nhận mình có biết việc người Việt được đưa lậu ngày 22/10/2019. Ông ta nói với bồi thẩm đoàn rằng ông ta cho đó là chở hàng rượu hay thuốc lá.

dem xay ra tham kich essex

Ông ta biết nói có kế hoạch đưa xe vào tối đó. Vào khoảng 1 giờ sáng hôm sau, những người chờ lấy hàng hỏi ông ta đang có chuyện gì.

Ông ta gọi người lái xe tải, Mo Robinson, gốc Bắc Ireland, 26 tuổi. Ông ta nói Mo Robinson có vẻ sở hãi.

Lúc này Mo Robinson vẫn chưa nói về những cái chết. Nhưng vào lúc 1 giờ 27 phút, Mo Robinson gọi lại nói: "Có thi thể chết trong xe tải”.

"Tôi trả lời, gọi cấp cứu, gọi cảnh sát, đừng di chuyển'.

Gheorghe Nica nói ông ta lái xe tới nhà mình ở Basildon nhưng không có ai ở đó. Trong ngày, ông ta nói vợ đặt vé máy bay, và rồi ra sân bay Luton bay về Romania chiều đó.

Nguồn: BBC